Ronaldo không còn lựa chọn nào khác
Một kết thúc buồn cho một sự nghiệp huy hoàng của Ronaldo? Gần như chắc chắn. Nhưng liệu quyết định này có đáng bị chỉ trích? Bạn có thể thúc đẩy lập luận đó về mặt đạo đức, và sẽ không thiếu những người vui vẻ làm như vậy khi Cristiano Ronaldo, giống như đối thủ lâu năm của anh là Lionel Messi, đã liên kết với chính quyền Saudi Arabia.
Nhưng với tư cách là một cầu thủ thì sao? Nhìn vào bức ảnh một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại đang cầm chiếc áo đấu của Al-Nassr với số 7 nổi tiếng, thật dễ dàng để kết luận rằng đây là điểm cuối cho hành trình của anh.
Tuy nhiên, đây thực tế không phải là một quyết định dễ dàng. Ronaldo rất muốn tiếp tục thi đấu ở châu Âu. Nhưng không có một bến đỗ khả dĩ nào và anh chỉ có thể chấp nhận tới Trung Đông.
Giống như hồi mùa Hè, khi Ronaldo lần đầu tiên thông báo với Man United rằng anh muốn ra đi, với mục đích chuyển đến một câu lạc bộ dự Champions League. Nhưng chỉ vì không có lời đề nghị nào thành hiện thực, CR7 buộc phải ở lại sân Old Trafford.
Và tất nhiên, ở lại trong tâm lý chán nản thì chẳng thể thành công. Việc Ronaldo và MU chấm dứt hợp đồng vào tháng 11 vừa qua là điều không thể tránh khỏi. Nói chung, các câu lạc bộ châu Âu dù có bất kỳ sự chú ý hay lời kêu gọi nào đối với Ronaldo đều quay lưng lại với cầu thủ từng 5 lần giành Quả Bóng Vàng.
Và đột nhiên một ngôi sao đã quen với vô số lựa chọn có sẵn cho mình chỉ còn 2 lựa chọn: lấy khoản tiền khổng lồ được cung cấp từ một nền bóng đá còn chưa ở đẳng cấp cao nhất hoặc nghỉ hưu. Và điều thứ hai không phải là một lựa chọn thực tế đối với Ronadlo, ngay cả khi anh còn 5 tuần nữa là đến sinh nhật lần thứ 38 của mình.
Và vì vậy, sau khi đã đặt mục tiêu trở lại với bóng đá Champions League ở châu Âu vào mùa hè năm ngoái nhưng bất thành, chỉ 6 tháng sau Ronaldo thấy mình ở một câu lạc bộ thậm chí không thể cung cấp cho anh suất đá Champions League châu Á.
Gánh nặng của tuổi tác
Ronaldo đã duy trì đỉnh cao rất lâu và tạo ra cảm giác rằng anh giống như một siêu nhân. Thế nên, người ta đã quên rằng cuối cùng thì chẳng ai thoát được gánh nặng của tuổi tác.
Ronaldo đã có thể trì hoãn quá trình lão hóa lâu hơn hầu hết các cầu thủ khác. Nhưng đến cuối cùng anh cũng phải thừa nhận một thực tế rằng cơ thể mình đã suy yếu, không còn có thể đua tranh đỉnh cao được nữa.
Zinedane Zidane giải nghệ ở tuổi 34. Ronaldinho đã kết thúc sự nghiệp đỉnh cao của mình ở tuổi 30. Messi vừa vô địch World Cup cùng Argentina ở tuổi 35 nhưng vẫn kém Ronaldo 2 tuổi rưỡi.
Ở tuổi 35, Ronaldo vẫn ghi 37 bàn sau 46 trận cho Juventus. Điều đó không phải để khơi lại cuộc tranh luận tẻ nhạt xem ai mới là cầu thủ xuất sắc nhất mà để chỉ ra rằng, ở độ tuổi đó, đóng góp của anh vẫn rất to lớn.
Sẽ có một điều gì đó hấp dẫn về việc Ronaldo đến chào sân tại một quốc gia nhỏ bé ở châu Âu với mức lương tương đối thấp so với mức lương của anh ở Man United. Nhưng, một người cao ngạo như CR7 chắc chắn sẽ không làm như vậy. Đó là còn chưa kể tới những lời chê bai của cộng đồng anti fan vô cùng đông đảo của anh.
Việc Ronaldo bất lực trong màu áo Man United đã là chủ để đàm tiếu của đám đông quá nhiều rồi. Anh chẳng dại mà đi tự làm xấu mình thêm nữa.
Chính vì thế, việc tới Saudi Arabia là lựa chọn hợp lý nhất. Ronaldo sẽ không còn phải chịu nhiều ánh mắt soi mói, vừa có thể kiếm được thật nhiều tiền lại được coi là một vĩ nhân tại các trận đấu mà mình tham gia.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn