Macheda nổi tiếng trên toàn thế giới vào tháng 4/2009, với bàn thắng ngay trong trận ra mắt khi anh mới 17 tuổi ở thời gian bù giờ trước Aston Villa tại Old Trafford. Một tuần sau đó, tiền đạo người Italia ghi bàn thắng quyết định vào lưới Sunderland giúp Quỷ đỏ giành chức vô địch Premier League.
Tuy nhiên, sự nghiệp của thần đồng tuổi teen tại MU không đáp ứng được sự phấn khích ban đầu, khi Macheda phải vật lộn để được thi đấu thường xuyên trong đội một. Anh đã trải qua 3 lần cho mượn trong triều đại của Sir Alex, trước khi có thêm hai lần sau khi HLV huyền thoại nghỉ hưu nghỉ hưu vào năm 2013, sau đó bị bán đứt sang Cardiff vào năm 2014.
Sự nghiệp lang bạt của Macheda bao gồm các giai đoạn ở Ý, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Síp, và hiện anh đã trở lại Hy Lạp trong màu áo Asteras Tripolis, đội đang tranh suất dự cúp châu Âu.
Vì vậy, gần 12 năm sau khi ngừng làm việc cùng nhau, Macheda đã rất ngạc nhiên khi một số điện thoại lạ gọi cho anh vào đầu tháng 2... và đó là giọng Glasgow đặc trưng ở đầu dây bên kia.
Macheda, người giờ đã 33 tuổi, nói với SunSport: "Đột nhiên tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ ông ấy khi tôi đang lái xe cùng vợ. Cô ấy nói: 'Dừng xe lại'. Tôi không lưu số của ông ấy. Chúng tôi đã không nói chuyện trong 6 hoặc 7 năm".
"Sir Alex gọi cho tôi chỉ để biết tôi thế nào, hỏi về cuộc s