Như đã biết, Griezmann là một fan của trò chơi bóng đá PES của hãng Konami. Anh thậm chí còn là đại sứ của tựa game Yu-Gi-Oh! cũng thuộc hãng này. Tuy nhiên, sau clip vạ miệng mới đây của Griezmann và Ousamane Dembele, được cho là đã xúc phạm người Nhật Bản, anh đã bị chỉ trích dữ dội.
Griezmann đã phải lên tiếng xin lỗi cho hành vi của mình nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Konami mới đây thông báo: "Công ty giải trí Konami tin rằng mọi hành vi phân biệt chủng tộc đều không thể chấp nhận được, giống như tôn chỉ trong thể thao. Trước đây, chúng tôi từng thông báo Antoine Griezmann là đại sứ của tựa game Yu-Gi-Oh!. Tuy nhiên, trước những sự kiện rõ rành rành vừa qua, chúng tôi quyết định hủy hợp đồng.
Với thương hiệu PES, chúng tôi cũng yêu cầu đối tác Barcelona giải thích rõ ràng chi tiết vụ việc này và những hành động trong tương lai".
Động thái mạnh mẽ của Konami tiếp nối sự tiên phong của Hiroshi Mikitani - đồng sáng lập của Rakuten, một trong những nhà tài trợ chính của Barca, đã thể hiện sự phẫn nộ về hành vi của 2 ngôi sao người Pháp.
Quay lại với đoạn clip tai tiếng trên, người quay không lộ mặt nhưng với cái chân và giọng nói, công chúng nhận ra đó là Dembele. Anh đang cùng với người bạn thân Griezmann chờ đợi các nhân viên của khách sạn sửa tivi.
Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ cảm thấy bất bình là những lời nói của Dembele: "Mấy gương mặt xấu xí đó tạo ra trò Pes cho cậu chơi đó, có thấy xấu hổ không hả? Đó là thứ ngôn ngữ lạc hậu gì vậy? Mấy người có phải là chuyên gia kỹ thuật của đất nước này không đấy?".
Griezmann không nói gì nhiều nhưng công chúng có thể nhìn thấy cựu tiền đạo Atletico cười lại với những lời nói đầy tính xúc phạm của Dembele.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn