Bóng Đá Plus trên MXH

Hungary đấm thẳng mặt Brazil tại World Cup 1954

03 giờ trước
“Trận chiến ở Bern” là tên của trận tứ kết giữa Hungary và Brazil tại World Cup 1954, diễn ra tại Bern, Thụy Sĩ. Trận đấu được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 1954 tại SVĐ Wankdorf ở Bern, thủ đô của Thụy Sĩ. Nó, dĩ nhiên, không bình thường một chút nào, và bất thường theo cách khủng khiếp!

    Hungary đấm thẳng mặt Brazil tại World Cup 1954

    Một vết nhơ khó gột rửa

    Trận đấu này đi vào lịch sử như là một trong những cuộc chạm trán tai tiếng nhất World Cup do các chiến thuật thô thiển được sử dụng, lối chơi bạo lực được thể hiện, và cách hành xử tồi tệ của các cầu thủ, cả từ "thế hệ vàng" huyền thoại của Hungary lẫn đội á quân World Cup 1950 là Brazil, những đội bóng được coi là sáng giá nhất tại giải đấu năm 1954 cho đến thời điểm đó. Thuật ngữ "trận chiến" đã được báo chí Anh sử dụng; theo phóng viên đặc biệt của tờ The Times, "Tôi chưa bao giờ thấy những cú đánh tàn bạo như vậy trong đời".

    Trong trận đấu, trọng tài người Anh, Arthur Ellis đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu 3 cầu thủ vì liên quan đến một vụ ẩu đả trên sân. Sau trận đấu, trong đó đội bóng châu Âu giành quyền vào vòng tiếp theo, Ferenc Puskás (vắng mặt vì chấn thương) bị cáo buộc đã ném một chai nước vào trung vệ Pinheiro, gây ra vết cắt dài. Điều này đã chọc giận các cầu thủ Brazil, khiến họ xông vào phòng thay đồ của đội Hungary, nơi cả hai bên đã trao nhau những cú đấm, cú đá và đủ mọi vật dụng có thể ném vào mặt nhau. Ít nhất một cầu thủ Hungary đã bị đánh bất tỉnh, và HLV Gusztáv Sebes phải nhận 4 mũi khâu sau khi bị thương bởi một mảnh chai vỡ.

    Cầu thủ 2 đội lao vào đánh nhau

    Trở lại với các diễn biến, bất chấp sự vắng mặt của Ferenc Puskás, Hungary đã bắt đầu trận đấu bằng cách áp đảo đội bóng Nam Mỹ và nhanh chóng dẫn trước 2-0. Phút thứ 3, Nándor Hidegkuti mở tỷ số và 7 phút sau, anh kiến tạo cho Sándor Kocsis ghi bàn thắng thứ hai. Brazil phản ứng nhưng những nỗ lực của họ bị cản trở bởi hàng loạt pha phạm lỗi. Cuối cùng, một quả phạt đền được trao. Djalma Santos thực hiện thành công cú sút, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Kể từ thời điểm đó, tính bạo lực trong trận đấu ngày càng gia tăng.

    Trong hiệp hai, Hungary và Brazil tiếp tục ghi bàn. Mihály Lantos ghi một quả phạt đền, được đáp trả bằng bàn thắng của Julinho, đưa tỷ số lên 3-2 nghiêng về Hungary. Sau đó, József Bozsik bị Nílton Santos phạm lỗi thô bạo, khiến Bozsik đáp trả bằng cách đánh lại đối phương. Cả hai đều bị trọng tài truất quyền thi đấu. Brazil cố gắng đảo ngược tình thế và một cú sút của Didí đã trúng xà ngang khung thành đối phương. Trong khi đó, Djalma Santos và Zoltán Czibor đã lời qua tiếng lại quanh sân.

    Liên tục có người nằm sân đau đớn

    Khi trận đấu sắp kết thúc, Czibor tạt bóng cho Kocsis, người đã ghi bàn thắng quyết định mang về suất vào bán kết cho Hungary. Ngay trước khi trận đấu kết thúc, trọng tài Arthur Ellis đã truất quyền thi đấu Humberto vì đánh Gyula Lóránt. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cầu thủ và người hâm mộ Brazil đã xông vào trọng tài Ellis và một trận chiến dữ dội với lực lượng an ninh Thụy Sĩ đã nổ ra, sau đó lan vào đường hầm phòng thay đồ. Pinheiro phải khâu vết thương ở đầu vì chai nước do Puskás ném trúng, trong khi Zezé Moreira, HLV Brazil, đã đánh vào đầu người đồng cấp Sebes.

    Phản ứng sau trận đấu

    Trọng tài trận đấu, Arthur Ellis, đã bình luận sau khi kết thúc trận đấu: "Tôi từng nghĩ rằng đây sẽ là trận đấu vĩ đại nhất mà tôi từng được xem. Tôi đã ở trên đỉnh thế giới. Tôi không biết liệu chính trị và tôn giáo có liên quan gì đến chuyện này hay không, nhưng họ cư xử như những con thú. Đó là một sự ô nhục. Đó là một trận đấu kinh khủng. Trong hoàn cảnh ngày nay, sẽ có quá nhiều cầu thủ bị đuổi khỏi sân đến mức trận đấu sẽ bị hủy bỏ. Ý nghĩ duy nhất của tôi là tôi quyết tâm phải kết thúc nó".

    Cảnh sát được huy động để trấn áp tình hình

    Phóng viên của tờ The Times, vào ngày 28 tháng 6 năm 1954, đã đưa ra bình luận tương tự: "Trong đời tôi, tôi chưa bao giờ thấy những cú tắc bóng tàn bạo như vậy, đánh gục đối thủ như thể đang mang theo một lưỡi hái, tiếp theo là những thái độ đe dọa và những cú đánh ác ý khi trọng tài không nhìn thấy".

    "Đây là một trận chiến, một trận đấu tàn bạo và dã man", HLV Gusztáv Sebes của Hungary hồi tưởng, người đã cần 4 mũi khâu cho vết thương trên mặt sau các cuộc ẩu đả. "Cuối cùng chúng tôi đã thắng 4–2 nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Các phóng viên ảnh và người hâm mộ Brazil tràn xuống sân và cảnh sát đã được gọi đến để giải tán. Các cầu thủ va chạm trong đường hầm và một cuộc chiến nhỏ nổ ra ở hành lang, phòng thay đồ, tất cả mọi người đều hỗn loạn, người hâm mộ, cầu thủ và quan chức".

    Hungary thất bại ở chung kết trước Đức
    Tái ngộ ở trận chung kết, Puskas và Czibor ghi liền 2 bàn, giúp Hungary dẫn trước 2-0 chỉ trong vòng 8 phút đầu. Nhưng Max Morlock và Helmut Rahn cũng nhanh chóng cân bằng tỷ số 2-2 sau phút 18. Đến khi trận đấu chỉ còn 6 phút thì Rahn trở thành người hùng với bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Đức. Sự vượt trội về thể lực của các cầu thủ Đức kéo theo những cái lợi khác về tinh thần, kỷ luật chiến thuật và mức độ tập trung. Đấy là điều không còn bàn cãi. Nhưng các cầu thủ Đức ưu việt như vậy nhờ họ đã được chích methamphetamine, như một nghi vấn bùng nổ vào năm 2010? Đấy là tranh cãi vô nghĩa. Đức lên ngôi vô địch World Cup 1954, và từ đó mãi mãi là một cường quốc bóng đá.
    Hà Trang • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay