Inter 1-4 Bayern: Julian Green bước ra ánh sáng

Quang Hoà Quang Hoà
11:54 ngày 31-07-2016
6 năm sau trận chung kết Champions League 2009/10, trong khi Inter Milan đã tuột dốc không phanh thì Bayern Munich vẫn giữ được vị thế của một trong những tên tuổi lớn nhất trong làng bóng đá thế giới. Do thực lực quá chênh lệch, không ngạc nhiên khi Inter để thua 1-4 dưới tay Hùm xám vào rạng sáng nay, trong ngày Julian Green lập hat-trick.
Inter 1-4 Bayern: Julian Green bước ra ánh sáng

Bàn thắng
Bayern: Julian Green (7', 30', 35'), Franck Ribery (12')
Inter Milan: Mauro Icardi (90')

VIDEO: Inter 1-4 Bayern


Khi Green rất ít khi xuất hiện ở đội 1 Bayern, việc cầu thủ 21 tuổi người Mỹ này được đá đủ 90 phút giống như món quà mà HLV Carlo Ancelotti dành tặng cho  khán giả xứ cờ hoa. Không phụ sự tin tưởng của ông thầy, Green đã khiến các CĐV có mặt tại sân Bank of America sướng phát điên bằng màn trình diễn vô cùng ấn tượng.

Ngay ở phút thứ 7, Green đã mở màn cho bữa tiệc bàn thắng của Hùm xám với pha chạy cắt mặt và dứt điểm rất nhanh đưa bóng nằm gọn trong lưới đại diện Italia. 3 phút sau, đến lượt tiền vệ Franck Ribery đón được quả tạt thuận lợi bên cánh phải và dễ dàng đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0. Đây đã là pha lập công thứ 3 của "gã mặt sẹo" trong 2 trận đấu của Bayern trên đất Mỹ Hè này.

Đã thua xa Bayern về đẳng cấp, lại để thua 2 bàn quá nhanh, Inter hiểu rằng số phận của họ đã sớm bị định đoạt nên gần như chỉ biết chống đỡ những đợt lên bóng dồn dập của đối phương. Kết quả là ngay một cầu thủ còn non nớt và xa lạ với nhiều người như Green cũng có thể trở thành ngôi sao sáng của trận đấu.

Melo kéo ngã Ribery, tác giả bàn thứ 2 của Bayern
Melo kéo ngã Ribery, tác giả bàn thứ 2 của Bayern

Liên tiếp ở các phút 30 và 35, tiền vệ mới 21 tuổi này đã làm nổ tung cầu trường với những cú dứt điểm bằng 2 chân khác nhau đều khuất phục được thủ thành Handanovic. Tạo ra được khoảng cách quá lớn ngay trong hiệp 1, Bayern thi đấu rất nhàn nhã trong hiệp 2 với mục tiêu chính tránh chấn thương và giữ sức cho những trận đấu tiếp theo.

Nhờ thế Inter mới tìm được bàn gỡ sau pha bứt tốc và kết thúc hoàn hảo của tiền đạo Mauro Icardi trong thế đối mặt với thủ thành Tom Starke. Tuy nhiên khi Icardi ghi được tên mình lên bảng tỷ số thì trận đấu đã bước sang phút 90. Chính anh cũng chẳng buồn ăn mừng vì biết Inter còn quá ít thời gian và không đủ khả năng đảo ngược thế cờ trước đối thủ quá mạnh.

Sau màn hủy diệt Inter, Bayern sẽ kết thúc chuyến du đấu trên đất Mỹ bằng màn so tài với Real Madrid vào ngày 4/8. Trong khi đó, Inter sẽ có cơ hội lấy lại niềm tin khi tiếp 2 đối thủ dễ chịu hơn hẳn là Tottenham và M'Gladbach lần lượt vào các ngày 5 và 11/8 tới đây.

Đội hình thi đấu
Inter Milan: Handanovic (Carrizo 80); D'Ambrosio, Miranda, Ranocchia, Ansaldi (Miangue 73); Nagatomo, Melo, Kondogbia, Erkin (Bessa 46); Palacio, Jovetic (Icardi 73).

Bayern Munich: Starke; Rafinha (Dorsch 60), Martinez (Oztürk), Feldhahn, Alaba; Vidal (Alonso 46), Thiago (Lappe 73); Benko (Crnicki 73), Pantovic (Bernat 46), Ribery (Tillman 46); Green.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x