
Ít người biết giấc mơ thời thơ ấu của Cech lại là trở thành một VĐV khúc côn cầu. Năm 2019, ở tuổi 37, nguyện vọng đó đã thành hiện thực: Cech đã xỏ giày trượt và ra sân trong một trận đấu tại giải đấu hàng đầu của Anh.
Tất cả chúng ta đều đã từng gặp kiểu người có thể thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào mà không cần quá gắng gượng, luôn thoải mái ở mọi nơi, mọi lúc, bất kể nhiệm vụ khó khăn đến đâu. Và đó chính là Petr Cech, một người đàn ông cao 1m96 với năng lực tự mình đập tan mọi định kiến cũ kỹ về giới cầu thủ bóng đá.
Cech có thể nói tiếng Pháp hoặc tiếng Anh - hai ngôn ngữ thông dụng. Nhưng không dừng lại ở đó, anh cũng thoải mái chuyển sang tiếng Đức hoặc tiếng Tây Ban Nha, hai ngôn ngữ mà anh nói thành thạo như bất kỳ ngôn ngữ nào khác nếu cần.
Những người bạn đồng hành khi học tiếng Pháp
“Tôi luôn yêu thích việc học ngoại ngữ", Cech chia sẻ. "Nó cũng giúp bạn hiểu được các nền văn hóa khác nhau. Ở Pháp, các bạn có rất nhiều thành ngữ không thể dịch sang tiếng khác. Biết tiếng Pháp cho phép tôi nắm bắt được sự hài hước, những phép ẩn dụ và văn hóa nói chung của các bạn. Nó giúp tôi hòa nhập mọi thứ tốt hơn". Cech học tiếng Pháp khi vừa đến Rennes vào năm 2002 với một gia sư riêng và qua màn ảnh nhỏ vào mỗi tối sau giờ tập với loạt phim Friends (lồng tiếng Pháp).
“Tôi không thể chấp nhận việc mình không làm gì cả. Sự hòa nhập là điều thiết yếu trong một CLB hay một quốc gia. Tôi muốn mình có thể tự xoay sở khi đi mua sắm hoặc những việc tương tự. tôi cũng cần hiểu tính cách của các đồng đội để hòa nhập tốt hơn. Khi bạn nói ngôn ngữ của họ, họ chắc chắn sẽ mở lòng hơn".
Nhưng khát khao học ngoại ngữ của Cech còn tiến xa hơn thế. “Một thủ môn bắt buộc phải có khả năng giao tiếp với đồng đội. Tôi phải nắm vững các thuật ngữ để đưa ra chỉ dẫn chính xác cho họ, và điều đó đúng ở mọi nơi tôi đi qua". Năm 2005, tại Chelsea, Cech đã tự học tiếng Tây Ban Nha để giao tiếp với hậu vệ Asier Del Horno, người mới chuyển đến từ Athletic Bilbao và không nói nổi ba từ tiếng Anh.

“Tôi đến gặp HLV José Mourinho để ông ấy cho tôi vài cụm từ tiếng Tây Ban Nha cơ bản để bắt đầu, rồi tôi tiếp tục học tại nhà trên máy Nintendo DS với trò chơi tên là My Coach. Sau đó tôi học theo một cuốn sách ngữ pháp đã mua, kết hợp tất cả những gì đã học lại và bắt đầu nói được tiếng Tây Ban Nha".
Sở hữu bằng MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh) và bằng sau đại học về marketing, tài chính, nhân sự và quản lý tại trường Longford International (CH Ireland) sau khi giải nghệ, cựu thủ môn Chelsea đã kéo dài đời sinh viên của mình thêm nhiều tháng qua hình thức học từ xa tại một trường đại học ở Rome, với một luận án tiến sĩ nghiên cứu về tính bền vững của mô hình kinh tế giải Champions League.
Tư duy của IQ 158
“Tôi từng không muốn học tiếp sau bằng MBA. Tôi đã 40 tuổi và việc học chiếm rất nhiều thời gian, nhưng người hướng dẫn đã khuyến khích tôi tiếp tục vì kết quả học tập xuất sắc. Lúc đó tôi chưa có ý tưởng cụ thể, nhưng dự án Super League ra đời đã khiến tôi muốn nghiên cứu về nó. Vì vậy, cuối cùng tôi đã chấp nhận. Tôi sẽ hoàn thành vào mùa hè tới", Cech nói thêm.
Đây là học vị tiếp theo bổ sung vào bằng MBA và bằng cử nhân mà Cech tự học trong thời gian ở Chelsea. "Nó sẽ luôn có ích vào lúc nào đó", Cech tâm niệm. Trong lĩnh vực của mình, Cech nổi tiếng là một "bộ não" lớn. Khi còn nhỏ, anh từng làm bài kiểm tra IQ theo yêu cầu của giáo viên tiểu học. Kết quả? Chỉ số lên đến 158, thuộc nhóm ít hơn 1% dân số thế giới. Trong thời gian ở Anh, một bài kiểm tra khác đã xác nhận lại kết quả này và vị thế của Cech như một người có năng khiếu trí tuệ đặc biệt.

“Các con tôi gần đây muốn tôi làm một bài trắc nghiệm mới trên mạng, và kết quả đã giảm đi một chút. Tôi đạt 135". Giữa những cuốn sách ôn tập, cựu thủ môn 43 tuổi chia đôi thời gian giữa London, nơi anh cư trú, và Prague. Anh dành thời gian tại trụ sở của The Playbook House, một công ty hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện thể thao và giải trí, hỗ trợ Liên đoàn bóng đá Séc với một số cuộc hội thảo hoặc lớp học chuyên sâu. Và trên hết, Cech muốn dành thời gian cho các con – ưu tiên hàng đầu của anh.
“Tôi đã chơi bóng chuyên nghiệp suốt 20 năm và luôn phải phụ thuộc vào ai đó. Chúng tôi luôn được bảo phải làm gì và làm khi nào. Giờ đây, cuối cùng tôi có thể làm những gì mình muốn. Tôi tận dụng điều này để đưa các con đi học, đi tập thể thao, dành thời gian bên chúng. Tôi là chủ nhân của thời gian của mình, linh hoạt hơn". Anh thậm chí có thể bắt tay vào một dự án mà nhiều người cho là bất khả thi.
VĐV khúc côn cầu và tay trống của McCartney
Khi còn là một cậu bé ở Plzen, Cech yêu khúc côn cầu trên băng "hơn bất cứ thứ gì". Thần tượng của anh là Dominik Hasek, thủ môn người Séc được coi là một trong những người giỏi nhất mọi thời đại. “Tôi vô cùng muốn thi đấu và trở nên giống ông ấy, nhưng nhà có bốn anh em và bố mẹ tôi thời kỳ đó không đủ khả năng mua bộ trang bị thủ môn cho tôi. Nó quá đắt đỏ. Vì vậy, bố đã đưa tôi đi thử đá bóng. Tôi tập vài buổi, thấy thích và ở lại luôn. Tôi nghĩ đó là một quyết định đúng đắn (Cười)".
Nhưng cậu bé ấy chưa bao giờ từ bỏ, dù sự nghiệp bóng đá sớm nở rộ. Vào mùa đông, anh tận dụng những kỳ nghỉ dài để trượt trên các hồ đóng băng và sân băng ở thủ đô Séc. Sau sự nghiệp bóng đá, anh vẫn thỉnh thoảng tập luyện với một CLB khúc côn cầu ở London “để tăng cường sức mạnh, rèn luyện thời gian phản xạ, sự phối hợp tay mắt và kích thích não bộ theo một cách khác".
Trước khi hiện thực hóa giấc mơ thuở nhỏ, sau khi giải nghệ năm 2019 ở tuổi 37, anh đã ký hợp đồng với Guildford Phoenix (giải nghiệp dư National 2, tương đương hạng Tư Anh). Sau đó, anh thăng tiến lên cấp độ cao hơn với Chelmsford Chieftains và Oxford City Stars, nơi anh lập kỷ lục cứu thua 62 lần sau 64 cú dứt điểm trong một trận đấu duy nhất!

Những màn trình diễn ấn tượng này đã mở cánh cửa đưa anh đến Belfast Giants, một đội bóng Bắc Ireland chơi ở giải đấu hàng đầu của Anh, trong vài tuần. Ban đầu, đó chỉ là để lấp chỗ trống đội hình. “Tôi từng đến chơi một trận đấu từ thiện với họ và chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Khi họ gọi cho tôi để đề nghị một vị trí trong đội hình sau hàng loạt chấn thương, tôi không hề do dự".
Cầu thủ người Séc thậm chí đã giành được quyền ra sân trong một trận đấu, góp công đánh bại Glasgow Clan (5-1) và trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên thi đấu trong một trận khúc côn cầu đỉnh cao. “Thật phi thường. Sân băng chật kín khán giả, nhịp độ trận đấu rất nhanh, thật khó tin khi có được cơ hội đó. Đó là một giấc mơ".
Một giấc mơ khác cũng thành hiện thực vào năm 2019. Với tư cách là một tay trống cừ khôi, anh đã biểu diễn trước 15.000 người cùng các nhạc công của cựu thành viên ban nhạc Beatles, Paul McCartney, tại một lễ hội âm nhạc ở Prague. “Tôi yêu nhạc cụ này. Sắp tới tôi sẽ đến Canada để ghi âm một số thứ trước kỳ World Cup. Trong suốt sự nghiệp, chơi trống đã dạy tôi cách sử dụng cả bốn chi theo những cách khác nhau. Bạn phải tìm cách phối hợp các chuyển động của mình, và một khi bạn đã lập trình não bộ cho việc đó, nó thậm chí còn giúp bạn phối hợp tốt hơn trong bóng đá. Tôi đã học được rất nhiều từ nhạc cụ này". Luôn luôn trí tuệ hóa mọi thứ. Luôn luôn như vậy.

























