
Theo đó, lương cầu thủ leo cao, thị trường chuyển nhượng (TTCN) sôi động, các CLB giàu lên, FIFA/UEFA phát triển. Nhưng với riêng Bosman chỉ là bi kịch: sự nghiệp tan vỡ, nghèo khó, sống cô đơn ở Liege với lương hưu ít ỏi.
Giờ đây ở tuổi 61, Bosman gần như bị lãng quên bởi thế giới giàu có, hào nhoáng do chính ông góp phần tạo ra. "Phán quyết mang hạnh phúc cho mọi người - CLB, cầu thủ, FIFA, UEFA - trừ tôi", Bosman cay đắng cho biết. Ông đã xa rời bóng đá và mọi công việc kinh doanh liên quan đến trái bóng tròn để tìm kiếm sự công nhận mà ông chưa từng có.
L’Equipe: Thứ Hai tuần trước, ông có mặt ở Paris tham dự một sự kiện padel do Frederic Piquionne tổ chức, với sự góp mặt của nhiều cựu cầu thủ. Họ có cảm ơn ông không?
Jean-Marc Bosman: Đã lâu rồi tôi không gặp lại các cựu cầu thủ, vì tôi không đi du lịch nhiều trong 30 năm qua. Tôi được đón tiếp rất nồng nhiệt. Chúng tôi chụp ảnh cùng cuốn sách, và một số người đến cảm ơn tôi, cười nói: 'Này, Jean-Marc, cảm ơn vì tất cả số tiền anh đã giúp chúng tôi kiếm được!' Tôi thực sự thấy điều đó rất tuyệt, vì đã nhiều năm rồi tôi không đi đâu cả, và không ai mời tôi. Đó là một niềm vui.