Tất nhiên, vì trái tim luôn hướng về MU, nên không có gì ngạc nhiên khi Mata theo dõi sát sao hành trình của thầy trò HLV Ruben Amorim. Tiền vệ người Tây Ban Nha chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền trên The Athletic rằng, một trong những cầu thủ mà anh yêu thích nhất tại Nhà hát của những giấc mơ chính là Marcus Rashford.
Theo Mata, Rashford là một tài năng đặc biệt mà nếu MU biết tận dụng, họ sẽ có một cầu thủ có thể tự mình giải quyết trận đấu. “Tôi yêu Marcus Rashford. Việc cậu ấy ở lại Old Trafford sẽ có lợi cho cả hai bên ở mùa giải tới”, Mata chia sẻ.
Say mê bóng đá và nghệ thuật
Mata say mê chiêm ngưỡng hàng chục tác phẩm sáng tạo nằm ở giao điểm của hai niềm đam mê của anh, nghệ thuật và bóng đá, tại Aviva Studios. Đây là một triển lãm có tên “Football City, Art United” (tạm dịch: Thành phố bóng đá, Nghệ thuật thống nhất), một phần của Lễ hội quốc tế Manchester diễn ra hai năm một lần.
Mata được mời tham dự triển lãm sau khi nhà văn Josh Willdigg nhận thấy anh “điên cuồng” thích các bài đăng trên trang Instagram của giám tuyển (người chịu trách nhiệm quản lý, lựa chọn, sắp xếp và trình bày các tác phẩm nghệ thuật trong một triển lãm, bảo tàng hoặc các không gian nghệ thuật khác) nổi tiếng Hans Ulrich Obrist. Dường như Mata mê đến độ hơi ám ảnh.
Vậy là một cuộc gặp giữa Mata và Obrist sau đó đã được sắp xếp