
Croatia đã trở thành đội bóng châu Âu tiếp theo và là đội bóng thứ 30 giành quyền tham dự World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trên sân nhà trước Đảo Faroe, đội cũng rất cần 3 điểm để cạnh tranh vị trí nhì bảng. Kết quả này cũng đồng nghĩa cơ hội dự World Cup của Đảo Faroe chấm dứt.
Cũng ở loạt trận rạng sáng nay, ĐT Đức đã có chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Luxembourg. Cả hai bàn thắng đều được ghi do công của tiền đạo Woltermade ở các phút 49 và 69. Đức hiện vẫn đứng đầu bảng A với 12 điểm sau 5 trận. Tuy nhiên, họ đang bằng điểm với Slovakia và chỉ xếp trên nhờ chỉ số phụ. Lượt trận cuối hai đội đầu bảng sẽ đại chiến với nhau để tìm ra cái tên lên tàu và cái tên còn lại đá play-off.
Trong khi đó, Hà Lan lại chỉ có được trận hoà 1-1 với Ba Lan và cũng chưa có vé chính thức. Hà Lan vẫn đứng đầu bảng G với 17 điểm sau 7 trận, hơn Ba Lan 3 điểm và hiệu số cách biệt rất lớn (19 so với 6). Điều đồng nghĩa, Hà Lan có tới 99,99% giành vé.
Một trận đấu cũng rất đáng chú ý đêm qua là màn so tài giữa Angola và Argentina. Bộ đôi ngôi sao Lionel Messi và Lautaro Martinez đã thay nhau kiến tạo và ghi bàn giúp nhà ĐKVĐ có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 để kết thúc năm 2025 rất ấn tượng với 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại.
Ở sân chơi U17 World Cup, có 4 cặp đấu thuộc vòng 1/16 diễn ra đêm qua đều dắt nhau vào loạt sút luân lưu sau 120 phút thi đấu kịch tính. Kết quả cuối cùng, U17 Brazil vượt qua U17 Paraguay, U17 Argentina đánh bại U17 Mexico, U17 Mỹ để thua U17 Morocco và U17 Bắc Ireland là đội thắng kịch tính nhất với tỷ số 9-8 trước U17 Canada.
Bên cạnh đó, còn 4 cái tên khác đã giành chiến thắng để ghi tên mình vào vòng 1/8 là U17 Pháp (thắng U17 Colombia 2-0), U17 Thụy Sĩ (thắng U17 Ai Cập 3-1), U17 Bồ Đào Nha (thắng U17 Bỉ 2-1) và U17 Mali (đánh bại U17 Zambia 3-1).






















