Không còn Messi và Ronaldo, cả Barca và Juve cùng lao dốc

Trọng Khang
13:44 ngày 28-12-2021
Hồi mùa Hè vừa rồi, 2 ngôi sao hàng đầu trong làng bóng đá là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã lần lượt chia tay Juventus và Barcelona để chuyển sang khoác áo Man United và PSG. Không còn sự phục vụ của bộ đôi tấn công đình đám này, sức mạnh của Juve và Barca đã giảm đi trông thấy.
#1
Barca

Sau 17 mùa giải liên tiếp có sự phục vụ của Messi, gã khổng lồ xứ Catalan đã tỏ ra thực sự bỡ ngỡ và đến giờ vẫn chưa thể làm quen với cuộc sống không còn chân sút 34 tuổi người Argentina trong đội hình. Messi chuyển sang PSG cộng với việc tiền đạo Antoine Griezmann trở lại khoác áo đội bóng cũ Atletico Madrid theo dạng cho mượn khiến hàng công của Barca "cùn" đi thấy rõ.

Thực ra trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa rồi, Barca đã chiêu mộ tới 3 tiền đạo là Memphis Depay, Sergio Aguero (chuyển nhượng tự do) và Luuk de Jong (mượn từ Sevilla), nhưng chỉ duy nhất Depay đáp ứng được sự  kỳ vọng. Nếu như Aguero phải sớm giải nghệ vì gặp vấn đề về tim thì De Jong chơi tồi tới mức bị xem là "chân gỗ". Đến thời điểm hiện tại, cầu thủ người Hà Lan mới đóng góp 1 bàn cho Barca sau 12 lần ra sân và nhiều khả năng sẽ rời Nou Camp ngay trong tháng Giêng tới.

Không còn Messi có khả năng "gánh đội", Barca đã tuột dốc không phanh. Họ phải dừng bước ngay từ vòng bảng Champions League và hiện chỉ xếp thứ 8 trên BXH La Liga. Cách đây không lâu, BLĐ Barca đã sa thải HLV Ronald Koeman và chỉ định người cũ của mình là cựu tiền vệ Xavi làm người thay thế. Tuy nhiên, với việc chỉ có trong tay những cầu thủ trẻ tiềm năng, trong khi các cựu binh như Busquets hay Pique bị gánh nặng tuổi tác làm khó, Xavi cũng chưa làm được điều gì nổi trội so với người tiền nhiệm Koeman.

Messi và Ronaldo để lại những khoảng trống lớn ở Barca và Juventus khi chuyển đi nơi khác

#2
Juventus

Hồi còn đá cho Juventus, Ronaldo dù đã ngoài 30 tuổi vẫn ghi tới 101 bàn chỉ trong 104 trận khoác áo Bà đầm già thành Turin. Sau khi ngôi sao 36 tuổi người Bồ Đào Nha trở lại MU, trọng trách ghi bàn ở Juve được trao cho Alvaro Morata nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha cho thấy anh không đủ sức thay thế CR7.

Từ chỗ là gã khổng lồ có khả năng thống trị làng bóng đá Italia trong suốt cả chục năm, bây giờ Juve không còn giữ được diện mạo của một ông lớn tại xứ sở mỳ ống. Bằng chứng là hồi đầu mùa, họ từng không đánh bại đối thủ nào cho tới tận vòng đấu thứ 5. Tuy gần đây Juve đã thi đấu ổn định hơn, song họ vẫn chưa chen chân nổi vào top 4 BXH (kém Atlalanta xếp ngay trên 4 điểm).

Cách đây vài ngày, thủ môn kỳ cựu Gianluigi Buffon khẳng định Juventus đã bị mất bản sắc kể từ khi chiêu mộ Ronaldo. Điểm yếu ấy càng được lộ rõ khi Juventus chia tay Ronaldo, chân sút chủ lực có thói quen ghi trên 20 bàn thắng mỗi mùa. Với việc đang kém đội dẫn đầu BXH Serie A là Inter đến 12 điểm (34 so với 46), mục tiêu thực tế của Juve hiện giờ có lẽ chỉ là lọt vào top 4 chứ không phải cạnh tranh Scudetto như thường lệ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x