Tuần trước chứng kiến một sự kiện đặc biệt khi cả ba cậu con trai của Patrick Kluivert là Shane, Ruben và Justin lần lượt ghi bàn. Shane ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của U19 Barca trước U19 PSG tại UEFA Youth League. Ruben ghi bàn đầu tiên cho Lyon tại Europa League. Còn Justin mở tài khoản trong màu áo Bournemouth ở Ngoại hạng Anh.
Kluivert còn một cậu con trai cả là Quincy cũng là một cầu thủ trưởng thành từ Ajax. Hãy cùng khám phá chân dung của thế hệ F2 nhà Kluivert với bốn anh em đều sở hữu năng khiếu chơi bóng hiếm có.
Khi bạn đã ghi được gần 500 bàn thắng trong sự nghiệp của mình cho cả CLB lẫn ĐTQG, bao gồm cả bàn thắng quyết định trong trận chung kết Champions League, thì có lẽ bạn mong đợi một phần tài năng của bản thân sẽ được truyền lại cho các con trai mình. Xưa nay không hiếm gia đình “hổ phụ sinh hổ tử”.
Và điều đó chắc chắn đã được chứng minh trong tuần vừa qua khi Patrick chứng kiến ba cậu con trai yêu quý và tài năng của mình cùng ghi bàn để giúp đội nhà giành chiến thắng tại các giải đấu hàng đầu châu Âu.
Vào rạng sáng thứ Tư tuần trước, Shane (18 tuổi) đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp để cân bằng tỷ số cho đội U19 Barcelona, góp phần làm nên chiến thắng 2-1 cho đội nhà tại UEFA Youth League trước đội U19 PSG, bằng cú sút xoáy từ rìa vòng cấm. Đây là điều mà đội một Barca của HLV Hans