
Bồ Đào Nha có một nền tảng đào tạo hàng đầu, cả cầu thủ lẫn HLV hay đơn giản là thế giới người đại diện (siêu cò), có văn hóa mở mang khi học tập bóng đá Pháp, tiếp cận và học hỏi các nền bóng đá lớn khác. Tuyển trạch viên của họ có ở khắp nơi trên thế giới.
Nghề bóng đá ở Bồ Đào Nha được nâng tầm chất xám và thậm chí đi sâu vào giới trí thức. Ngoài ra, khả năng thích nghi của các cầu thủ, HLV từ bán đảo Iberia này cũng góp phần không nhỏ vào “độ phủ sóng” của họ…
Từ số ít HLV Bồ Đào Nha ở nước ngoài
Khi Manuel Goncalves Gomes đến báo tin cho người ngồi cùng bàn về gia đình, bữa tối trở thành một hành trình tuyệt vời, không chỉ vì con trai của "Neca" làm chuyên gia phân tích dữ liệu cho một CLB đầu Trung Quốc. Vị HLV người Bồ Đào Nha đã 74 tuổi. Chỉ riêng câu chuyện của ông cũng đủ nói lên mối liên hệ của đất nước ông với bóng đá.
Sinh ra trong một gia đình không rõ cha, Gomes đã theo đuổi môn thể thao này như một cách để thoát khỏi hoàn cảnh của mình và để được đi du lịch khắp thế giới, từ những trận đấu đầu tiên với Gil Vicente cho đến sự nghiệp huấn luyện, bắt đầu ở tuổi 29. Dù là HLV, hay dẫn dắt Maldives, thì ông vẫn là một trong những người tiên phong trong “chủ nghĩa bành trướng” của bóng đá Bồ Đào Nha trên toàn cầu.
"Khi tôi đến Angola làm