Lionel Messi và 7 kỳ quan Quả Bóng Vàng

Nếu đoạt Quả Bóng Vàng thứ bảy trong sự nghiệp của mình, có thể khẳng định, Lionel Messi đã biến mình thành một kỳ quan vĩ đại của thế giới bóng đá. Bởi kỳ quan này có thể sẽ trường tồn, bất diệt và rất khó có thể xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời của những người đang chứng kiến sự xuất hiện của nó.
 

Con số 7 là con số thần thánh và linh thiêng nhất trong vũ trụ. Trái đất bị chi phối bởi 7 hành tinh: Mặt trời, mặt trăng, Thổ tinh, Hoả tinh, Thuỷ tinh, Kim tinh và Mộc tinh. Một tuần có 7 ngày; âm nhạc có 7 nốt là đồ, rê, mi, fa, sol, la, si; chiều kích của vũ trụ gồm đông, tây, nam, bắc và quá khứ, hiện tại, tương lai.

Thế giới xưa nay có 7 loại hình nghệ thuật cơ bản gồm kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ, văn chương, âm nhạc, sân khấu và điện ảnh. Thế giới cổ đại có 7 kỳ quan và thế giới hiện tại cũng chỉ tìm ra được 7 kỳ quan mới. Và nếu Messi có Quả Bóng Vàng thứ 7, đâu có gì lạ nếu nói anh đã tạo ra 7 kỳ quan.

Với một cầu thủ vừa bước sang tuổi 34 được hơn 5 tháng như Messi, việc anh vẫn có thể đoạt được Quả Bóng Vàng là một hiện tượng siêu nhiên, phi thường và xưa nay chưa từng có. Với bộ sưu tập 6 Quả Bóng Vàng đã thu thập được trong vòng 10 năm từ 2009 đến 2019, Messi vốn dĩ đã là một kỷ lục gia hạng nhất.

Một cầu thủ bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2004, chỉ mất 5 năm để có được Quả Bóng Vàng đầu tiên. Anh chỉ mất thêm 2 năm (2009-2011) để san bằng kỷ lục đoạt 3 Quả Bóng Vàng liên tiếp của huyền thoại Michael Platini (1983, 1984, 1985). Đến năm 2012, Messi trở thành kẻ độc tôn với 4 Quả Bóng Vàng, chính thức phế bỏ thành tích của Platini và Marco van Basten (cùng 3 quả).

Đến lúc này, Cristiano Ronaldo - đối thủ cạnh tranh kỷ lục lớn nhất của Messi - mới chỉ có trong tay đúng 1 Quả Bóng Vàng (2008, trong màu áo Manchester United). Sự trỗi dậy của Ronaldo trong 5 năm tiếp theo từ 2013 đến 2017 cũng chỉ giúp anh đạt được cột mốc quan trọng là cùng Messi sở hữu kỷ lục giành được 5 Quả Bóng Vàng.

Tuy nhiên, đến năm 2019, Messi đã giành được Quả Bóng Vàng thứ 6, khi đã 32 tuổi còn Ronaldo 34 tuổi. Thật sự, đã rất nhiều người tin rằng, kỷ lục 6 Quả Bóng Vàng sẽ là một mốc son để kết thúc chu kỳ thống trị giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giới của Messi, cũng như giai đoạn thống trị đua tranh của anh và Ronaldo.

Bởi từ năm 2019, cả Messi và Ronaldo đều thi đấu không còn thành công rực rỡ như trước đó. Họ vẫn cứ là những chân sút thượng thặng, liên tiếp ghi bàn, nhưng chỉ có thể giành được những chức vô địch quốc nội, chứ không còn biết đến vinh quang Champions League, một yếu tố lớn để giành Quả Bóng Vàng.

Tại mặt trận ĐTQG, cả Argentina và Bồ Đào Nha của Messi và Ronaldo cũng không hề thi đấu thành công tại các mặt trận quan trọng bậc nhất là World Cup hay EURO. World Cup 2018 đã từng được kỳ vọng màn đua song mã của 2 huyền thoại đương đại, nhưng họ đều không thể đưa ĐTQG của mình vào bán kết.

Việc Moka Modric được trao Quả Bóng Vàng 2018 đánh dấu sự kiện tròn 10 năm liên tiếp, từ 2008 đến 2018, mới có một Quả Bóng Vàng khác không phải là Messi và Ronaldo. Một Quả Bóng Vàng hiếm hoi, yếu thế càng làm nổi bật thập niên cả thế giới chao đảo dưới gót sắt của Messi và Ronaldo.

Rất nhiều người đã tin rằng, cuối cùng, thập niên vô tiền khoáng hậu ấy đã kết thúc bằng vinh quang của Modric. Nhưng tất cả chúng ta đã lầm. Một năm sau, Messi đã lại một lần nữa bật lên để chiếm Quả Bóng Vàng thứ 6, để trở thành cầu thủ đầu tiên có 6 danh hiệu cao quý này.

Hãy nhớ rằng, số lượng Quả Bóng Vàng của Messi nhiều gấp đôi thành tựu của Johan Cruyff (1971, 1973, 1974), cha đẻ của thứ bóng đá tiqui-taca của Barcelona và lò Masia, nơi đã nhào nặn Messi từ một thằng bé mắc bệnh hiếm thành một huyền thoại sân cỏ toàn diện.

Đành rằng, Quả Bóng Vàng vốn dĩ là một phần thưởng chỉ dùng tôn vinh các cầu thủ có quốc tịch châu Âu, thi đấu ở châu Âu do tạp chí France Football khai sinh từ năm 1956, thế nên, những ngôi sao ngoài châu Âu khác ở Nam Mỹ, châu Phi… không thuộc đối tượng bình bầu.

Nhưng yếu tố này càng làm nổi bật sự vĩ đại của Messi. Thế giới có những vị Vua, những vị Thánh sân cỏ bất diệt như Vua bóng đá Pele (Brazil), và một Cậu bé Vàng không chịu nhận xưng bá vương vì ngôi Vua đã được trao vội vàng cho Pele, ngôi Hoàng đế đã được trao cho Franz Beckenbauer, ngôi Thánh đã được trao cho Johan Cruyff, dẫn đến cuộc tranh cãi muôn đời rằng giữa Pele và Diego Maradona, ai vĩ đại hơn.

Song, trong một tính toán hoán dụ giả tưởng, trao Quả Bóng Vàng cho Pele và Maradona vì những thành công của họ tại World Cup, thì Pele cũng chỉ nhận được 4 Quả Bóng Vàng còn Maradona được 2 Quả Bóng Vàng. Như thế, tổng số lượng Quả Bóng Vàng của 2 bậc tiền bối này cũng chỉ ngang bằng Messi.

Đến khi Quả Bóng Vàng được trao cho cả những cầu thủ ngoài châu Âu vào năm 1995 - với George Weah là người cầu thủ không có quốc tịch châu Âu đầu tiên giành Quả Bóng Vàng - thì mọi thứ cũng chẳng khác hơn. Tiêu biểu trong giai đoạn này là sự xuất hiện của Ronaldo Béo.

Cầu thủ người Brazil đúng là đã gây chấn động thế giới bằng tài năng chơi bóng của mình, đã từng là Cầu thủ số một thế giới trong một thời gian, nhưng anh cũng chỉ 2 lần giành Quả Bóng Vàng vào năm 1997 và 2002. Tại sao một Hiện Tượng, một Người ngoài hành tinh mà chỉ có vỏn vẹn 2 Quả Bóng Vàng?

Có thể, giai đoạn thập niên 1990 và 2000, bóng đá thế giới chứng kiến màn nở rộ của những tài năng sân cỏ, đặc biệt là những chân sút thượng thặng, những bộ não tiền vệ bậc thầy, khiến cho không cầu thủ nào có thể độc tôn trong cuộc đua Quả Bóng Vàng.

Từ Quả Bóng Vàng 1997 của Ronaldo Béo, đến Quả Bóng Vàng của Kaka, chúng ta chứng kiến tới 10 Quả Bóng Vàng khác nhau và họ đều là những tên tuổi lẫy lừng như Zinedine Zidane, Luis Figo, Andriy Shevchenko, Michael Owen, Pavel Nedved, Ronaldinho…

Tuy nhiên, thứ bóng đá của 10 năm này cũng không quá khác xa giai đoạn 10 năm của Messi và Ronaldo từ 2008 đến 2018. Điều này càng làm nổi bật sự vĩ đại của Ronaldo và đặc biệt là Messi. Họ thi đấu ở phong độ đỉnh cao, ở những giải đấu đỉnh cao và thống trị đỉnh cao trong suốt 10 năm, làm lu mờ toàn bộ những cầu thủ khác và không cho ai có cơ may bật lên.

Sự canh tranh song mã giữa Messi và Ronaldo đã biến họ thành địch thủ lớn nhất của nhau nhưng cũng là thày của nhau. Hai thế lực này đã đánh bật mọi kẻ khác khỏi vinh quang Quả Bóng Vàng - cho dù có những năm nhiều kẻ thua oan - và để rồi, Messi đã vươn tầm vóc trở thành đệ nhất cao thủ.

Rõ ràng, vận may cũng dự phần quan trọng trong suốt quá trình "độc cô cầu bại" của Messi. Như đã nói, kể từ sau Quả Bóng Vàng 2017 của Ronaldo, 2 CLB và 2 ĐTQG của Messi và Ronaldo đều thi đấu không thành công ở những đấu trường mang về nhiều điểm nhất.

Nhưng dù không vô địch Champions League mùa 2018/19, thậm chí Barcelona của Messi còn thua nhục nhã trước Liverpool - đội sau đó vô địch Champions League lần thứ 6 - Messi vẫn được bầu chọn là Quả Bóng Vàng. Thế là mốc son "thay đổi chế độ" của Modric trở thành nhạt nhoà.

Đến mùa giải 2019/20, Barcelona của Messi lại hứng chịu nỗi nhục trước Bayern Munich khi thua tổng cộng 2-8 sau vòng bán kết Champions League, và Bayern Munich sau đó đã vô địch Champions League. Song tưởng như tiền đạo Robert Lewandowski sẽ giành Quả Bóng Vàng thì France Football lại tuyên bố sẽ không tổ chức bầu chọn Quả Bóng Vàng 2020 vì lý do đại dịch COVID-19.

Thế là đương nhiên Messi vẫn được coi là "đương kim chủ nhân" Quả Bóng Vàng cho đến tận thời điểm này. Việc Ronaldo không thể giúp Juventus vô địch Champions League từ năm 2018 đến 2021, đang vật lộn cùng Man United chìm đắm, còn ĐT Bồ Đào Nha thi đấu mờ nhạt ở EURO 2020, có khả không được dự World Cup 2022, càng khiến ngôi vị của Messi thêm vững chắc.

Khi đối thủ hay thì Messi còn hay hơn, khi đối thủ sa sút thì Messi cũng sa sút nhưng lại may hơn. Rõ ràng, thời đến rồi, không gì cản nổi. Những quy luật tổ chức Copa America hỗn loạn đã khiến Messi cuối cùng cũng có được danh hiệu đầu tiên cùng ĐT Argentina. Anh đã vô địch Copa America, sau quá nhiều lần thất vọng, để rồi bật lên trong cuộc đua Quả Bóng Vàng 2021.

Không một cầu thủ nào ở Chelsea (vô địch Champions League) hay ĐT Italia (vô địch EURO 2020) có thể đủ sức đua tranh Quả Bóng Vàng năm nay với Messi, người đã trải qua một mùa giải thảm bại với Barcelona (chỉ vô địch Cúp nhà Vua) nhưng đã vô địch Copa America - một giải đấu có chất lượng ngày càng sa sút.

Những cái tên như Jorginho của Chelsea và ĐT Italia, xét cho cùng cũng chỉ là "so bó đũa chọn cột cờ" trong tương quan chọn Quả Bóng Vàng với Messi. Thật sự, thế giới "hậu Messi-Ronaldo", vẫn cứ chỉ là Messi. Người ta đã hy vọng sẽ đến thời của Neymar, Kylian Mbappe, Kevin de Bruyne… nhưng đó vẫn chỉ là hy vọng viển vông.

Gần như cả thế giới đã tin Messi sẽ đoạt Quả Bóng Vàng thứ 7 ngay từ đầu tháng 11 này, trước lễ trao giải gần 30 ngày. Và những niềm tin đó không phải tin đồn, bởi nó luôn luôn trở thành sự thật. Quả Bóng Vàng thứ 7 của Messi có thể lại khiến những lời chê trách vang lên, vì họ nghĩ rằng Jorginho xứng đáng hơn, vì Messi vẫn đang tịt ngòi ở PSG.

Nhưng không, Định Mệnh đã quyết định Messi phải là chủ nhân của 7 Quả Bóng Vàng, chủ nhân của kỳ quan bóng đá một cách tuyệt đối. 7 Quả Bóng Vàng đó sẽ là con số của sức mạnh thần linh, đủ để rải sự tôn vinh Messi lên 7 lục địa của thế giới.

Từ Thành Công trong tiếng Anh là SUCCESS và nó cũng bao gồm 7 chữ cái. Thành công là sự ganh đua bất tận giữa Messi và Ronaldo, và hài hước thay, Messi cuối cùng đã chiếm đoạt được con số 7 linh thiêng của Cristiano Ronalo trong cụm ký tự CR7 để tạc tượng mình.

Chúa Trời đã dành 7 ngày để tạo ra Trái Đất. Còn Messi đã dùng 7 Quả Bóng Vàng để tạo ra vũ trụ của riêng mình.

Thực hiện

Nội dung: Hải An

Đồ họa & Thiết kế: Ngụy Như Duy

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x