
Karius thừa nhận "Tôi đã mất tất cả", trải qua một thời gian dài bị trầm cảm nặng, bị kỳ thị và cô lập. Sau khi rời Liverpool, thủ môn người Đức cố gắng tìm lại cuộc sống bình yên ở Besiktas, Newcastle và giờ là Schalke, nơi anh đạt phong độ tốt và lấy lại niềm vui chơi bóng.
"Bóng đá dạy tôi phải mạnh mẽ hơn. Cuộc đời không phải lúc nào cũng như mơ. Tôi tưởng đã phải treo găng vì tôi không làm gì trong suốt 7 tháng. Nghe có vẻ kịch tính. Nhưng trong tâm trí tôi, tôi thực sự đã giải nghệ rồi", Karius tâm sự.
Bạn sẽ chẳng thể chê trách được Karius nếu anh không còn yêu thích bóng đá nữa. Gần 8 năm trước, Karius đã trải qua một trong những đêm tồi tệ nhất mà một VĐV có thể tưởng tượng được, khởi đầu cho một chuỗi sa sút tưởng chừng như chấm dứt.
Nỗi ô nhục từ thất bại thảm hại của anh trong trận chung kết Champions League năm 2018 tại Kiev, sau này được phát hiện là do chấn động não, đã trở thành định nghĩa không công bằng nhưng dễ hiểu về quãng thời gian của anh ở đội bóng áo đỏ vùng Merseyside. Tại đó, người ta khó có thể nhớ về anh ngoài khoảnh khắc tồi tệ nhất của gần 8 năm trước.

Nhưng dù di sản của anh vẫn bị vấy bẩn bởi đêm định mệnh đó ở Ukraine,