
"Tôi đến đây để làm manager (nhà quản lý) của MU, không phải head coach (HLV trưởng) của MU. Điều đó là rõ ràng", Amorim nói sau trận hòa 1-1 với Leeds hôm Chủ nhật. "Tôi biết tên tôi không phải là (Thomas) Tuchel, không phải (Antonio) Conte, cũng không phải (Jose) Mourinho, nhưng tôi là manager của MU".
Thực tế, Amorim không phải là manager của MU. Khi đến từ Sporting vào tháng 11 năm 2024, ông được bổ nhiệm với chức danh HLV trưởng (head coach) - một quyết định khá lạ tại Old Trafford (người gần nhất giữ danh xưng này là Wilf McGuinness năm 1969), nhưng lại hoàn toàn phù hợp với xu hướng hiện đại của bóng đá Anh ở cấp cao nhất và xa hơn nữa.
Thật vậy, hiện tại, Premier League có tới 14 "head coach", chỉ còn Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Oliver Glasner (Crystal Palace), David Moyes (Everton), Daniel Farke (Leeds) và Pep Guardiola (Man City) là những ngoại lệ vẫn mang danh "manager".
Giống như MU, Liverpool đã đón nhận kỷ nguyên mới của "head coach", trao chức danh đó cho Arne Slot sau khi Jurgen Klopp từ chức và chính thức hóa cách tiếp cận lãnh đạo mang tính hợp tác hơn tại CLB, kèm theo những ranh giới rõ ràng. Slot mô tả đó là điều "bình thường" khi ông là head coach, "bởi vì ở châu Âu và tại Hà Lan, mọi thứ đều như vậy".
Về lý thuyết, mọi thứ lẽ ra cũng phải giống như thế với Amorim tại MU, ngoại trừ một khoảnh khắc kỳ lạ ngay ngày đầu tiên khi HL