
Sau thất bại đáng xấu hổ 1-5 trước Mỹ trong trận giao hữu cách đó không lâu, Bielsa bị chất vấn liệu các cầu thủ Uruguay có mất niềm tin vào thông điệp của ông và liệu phong cách quản lý cầu thủ xa cách của ông có trở nên không phù hợp với tập thể hay không? “Tôi là người tạo ra căng thẳng", Bielsa nói. “Khi tôi đến, môi trường trở nên căng thẳng. Đó là lý do tại sao tôi hiếm khi xuất hiện".
“Tôi độc hại", ông tiếp tục. “Liên kết với tôi khiến bạn trở nên tồi tệ hơn. Bạn có hiểu ý tôi không? Có những kiểu người độc hại chỉ nhìn thấy những lỗi lầm mà họ đang sửa chữa, những người hay đòi hỏi, những người không bao giờ hài lòng với bất cứ điều gì. Anh ta chỉ nói về công việc mình đang làm. Khi anh ta đi ăn, anh ta đọc báo vì anh ta không muốn hòa nhập với những người xung quanh, để anh ta không phải nói về những điều làm xao nhãng anh ta khỏi tất cả những điều đó. Đừng nghĩ tôi thích điều đó. Đối với tôi, đó là nghiệp chướng".
Bielsa cho biết sự độc hại đó là sản phẩm của nỗi sợ thất bại. Sau khi ông tái khẳng định trách nhiệm của mình về một trong những thất bại đáng xấu hổ nhất trong lịch sử Uruguay, HLV 70 tuổi đã cho công chúng thấy một khía cạnh hiếm khi được thấy ở ông. Ông cởi mở về tính cách và phương pháp bóng đá của mình hơn bao giờ hết. Đó là một show diễn, nhưng liệu màn trình diễn của ông có giúp ích hay làm xói mòn thêm lòng tin của ng