Memphis Depay cũng tin rằng bóng đá Brazil đã giúp anh vượt qua bóng đen sự nghiệp ở châu Âu. Anh còn có những so sánh thú vị giữa Brazil và châu Âu, đồng thời không quên kể lại những trải nghiệm tuyệt vời tại đất nước của vũ điệu Samba cuồng say và mê đắm này. Ngoài ra, Depay cũng chia sẻ về giấc mơ vô địch World Cup và phá các kỷ lục khoác áo cũng như ghi bàn hàng đầu tại ĐT Hà Lan.
- France Football: Chào Memphis, ngày 12/9/2024, chỉ vài giờ sau khi đến Brazil, anh đã đăng thông điệp lên mạng xã hội: 'Ngày đầu tiên ở Brazil đã khẳng định với tôi rằng Chúa muốn tôi ở đây vì nhiều lý do.' Anh có thể kể về ngày hôm đó không?
- Memphis Depay: Có rất nhiều chuyện đã xảy ra... Tôi hạ cánh vào ban đêm và có khoảng 100 NHM đang đợi tôi ở sân bay. Không ai biết tôi sẽ đến đâu vì tôi đi bằng chuyên cơ riêng, nhưng tôi nghe nói rằng có những NHM khác đang đợi ở các sân bay khác. Sau đó, tôi đến thành phố để chuẩn bị, trước khi được đưa lên trực thăng để đến SVĐ cũ, nơi chủ tịch CLB (Augusto Melo) đang đợi tôi.
Ở đó, tôi đã đến thăm Bảo tàng Corinthians và gặp gỡ NHM Gavioes da Fiel, CLB NHM lớn nhất (140.000 thành viên). Họ kể cho tôi rất nhiều điều về CLB, áo đấu, lịch sử của CLB. Vào buổi tối, tôi đến SVĐ để ra mắt