Theo dõi thông tin

Messi chia tay ĐT Argentina: Thế giới bóng đá nói lời từ biệt với Leo

Bóng đá đang trải qua một trong những khoảnh khắc cảm xúc nhất, khi Lionel Messi chia tay ĐT Argentina. Không chỉ người hâm mộ của Albiceleste và các đồng đội, cả những tờ báo, CLB và nhân vật quyền lực của bóng đá thế giới đều lần lượt gửi lời tri ân đến Leo.

    Trang X của đội tuyển Argentina gửi lời cảm ơn tới người đội trưởng vĩ đại. Ảnh: X

    ĐT Argentina, nơi Lionel Messi đã trải qua những năm tháng thăng trầm của sự nghiệp quốc tế, dành cho anh lời chia tay ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Vĩnh viễn biết ơn, Leo! Chúng tôi sẽ yêu anh đến cuối cuộc đời”. Đó không chỉ là một lời cảm ơn, mà còn là lời tiễn biệt dành cho người đã trở thành biểu tượng lớn nhất của bóng đá Argentina bên cạnh Diego Maradona.

    Messi nói lời chia tay sau World Cup 2026, chương cuối cùng của anh trong màu áo ĐTQG. Argentina đã thất bại trước Tây Ban Nha ở trận chung kết, và Messi tiết lộ anh viết tâm thư chia tay chỉ hai ngày sau thất bại ấy. El Pulga đã khép lại sự nghiệp mà không có chiếc Cúp Vàng thứ hai, nhưng nó không thể xóa đi hành trình phi thường mà anh đã tạo dựng.

    Cô vợ Antonela Roccuzzo, người đã chứng kiến gần như toàn bộ hành trình Messi trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, viết: “Thật tự hào biết bao khi được ở bên anh trong hành trình này và chứng kiến anh hoàn thành mọi giấc mơ. Anh xứng đáng với câu chuyện này và hơn thế nữa. Yêu anh vô hạn”.

    Chia sẻ của cô vợ Antonela Roccuzzo với Messi. Ảnh: ESPN Deportes

    Nhưng có lẽ, những lời chia tay khiến Messi xúc động nhất lại đến từ các đồng đội. Rodrigo De Paul, một trong những người thân thiết nhất với anh trong phòng thay đồ ở ĐT Argentina, dành cho đội trưởng của mình một thông điệp dài. Trong đó, anh nhắc đến cả những cuộc chiến bên trong lẫn những khoảnh khắc Messi đứng lên sau vô số thất vọng.

    De Paul viết: “Cảm ơn Leo vì tình yêu vô điều kiện dành cho đất nước Argentina, vì tinh thần không bao giờ bỏ cuộc và sức mạnh để chịu đựng những bất công. Khả năng lãnh đạo và nhân cách mà anh thể hiện với mọi cầu thủ đã khiến họ luôn cảm thấy mình là một phần của tập thể. Chỉ có thể nói cảm ơn anh, cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Cảm ơn Leo vì đã khiến chúng tôi hạnh phúc đến vậy. Anh không thể tưởng tượng được mình đã mang đến bao nhiêu nụ cười. Anh là vĩnh cửu”.

    Một tuyển thủ Argentina khác là Leandro Paredes chỉ cần vài câu để nói lên cảm xúc: “Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ. Anh đã, đang và sẽ luôn là người vĩ đại nhất. Chúng tôi yêu anh, đội trưởng”. Trung vệ Cristian Romero thì chia sẻ: “Tôi yêu, ngưỡng mộ anh và sẽ luôn biết ơn tất cả những gì anh đã trao cho tôi cũng như cho đất nước chúng ta”. Trong khi đó, Angel Di Maria và Nicolas Tagliafico cùng để lại một thông điệp ngắn gọn: “Mãi mãi biết ơn”.

    Thông điệp từ "người cận vệ" De Paul gửi tới Messi. Ảnh: X

    Trong số những lời chia tay, câu chuyện của Enzo Fernandez đặc biệt xúc động. Khi Messi lần đầu tuyên bố chia tay đội tuyển, tiền vệ này khi ấy chỉ là một cậu bé. Anh từng tính toán tuổi của mình và Messi, rồi tự hỏi liệu mình có kịp trở thành tuyển thủ Argentina để một ngày được chơi bóng cùng thần tượng.

    Fernandez viết: “Leo, khi lần đó anh nói rằng mình sẽ rời đội tuyển, tôi đã rất buồn. Khi ấy tôi chỉ là một cậu bé. Tôi từng ngồi tính xem liệu một ngày nào đó, tôi có thể được chơi bóng cùng anh hay không. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng tôi thực sự đã làm vậy. Tôi tính xem anh còn có thể thi đấu bao nhiêu năm, tôi còn phải chờ bao lâu mới được lên đội một. Và tôi mơ rằng, dù chỉ một lần, chúng ta có thể cùng đứng trên sân trong màu áo Argentina”.

    May mắn thay, Messi đã trở lại. Và giấc mơ của cậu bé Enzo còn đẹp hơn những gì anh từng tưởng tượng. Fernandez viết tiếp: “Thật may mắn khi anh đã trở lại. Và cuộc đời đã trở nên đẹp hơn rất nhiều so với những gì cậu bé năm ấy có thể tưởng tượng. Tôi không chỉ được chơi bóng cùng anh. Chúng ta đã cùng trải qua tất cả, từ những khoảnh khắc khó khăn cho đến những khoảnh khắc tuyệt vời, và cuối cùng chúng ta đã trở thành những nhà vô địch thế giới cùng nhau”.

    Enzo Fernandez viết cả một bức tâm thư đầy xúc động cho thần tượng. Ảnh: X

    Nhưng với Fernandez, điều đáng nhớ nhất không nằm ở những danh hiệu. Anh viết: “Trên hết, tôi sẽ luôn biết ơn cách anh đối xử với tôi ngay từ ngày đầu tiên. Tôi đến đội tuyển với giấc mơ được chơi bóng cùng thần tượng, nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, anh đã khiến tôi cảm thấy mình là một phần của đội bóng. Anh luôn động viên, bằng một lời khuyên, một cái ôm, hoặc đơn giản là khiến tôi bình tĩnh lại”.

    Và giờ đây, Fernandez thừa nhận anh không thể hình dung một đợt tập trung ĐT Argentina mà không có Messi: “Hôm nay, thật khó để tôi tưởng tượng đợt tập trung tiếp theo mà không có anh. Bước ra sân và không nhìn thấy anh ở phía trên, với chiếc áo số 10. Bao nhiêu năm nhìn anh ở đó, giờ thật khó để hình dung mọi thứ theo một cách khác”.

    Anh khép lại bằng những câu đầy cảm xúc: “Tôi đã may mắn biết bao, Leo. Cậu bé từng ngồi tính toán năm ấy đã may mắn biết bao, khi chẳng hề biết liệu mình có kịp thực hiện giấc mơ hay không. Cảm ơn anh vì đã đối xử với tôi như vậy, vì tất cả những gì anh đã dạy tôi, và vì đã cho phép tôi được chia sẻ một phần câu chuyện của anh. Chúng tôi sẽ nhớ anh rất nhiều, đội trưởng”.

    Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino gửi lời tri ân tới Messi. Ảnh: Diario AS

    Lời tri ân không chỉ đến từ Argentina. Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino cũng gửi thông điệp tới Messi: “Cảm ơn anh vì đã mang đến niềm vui cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá. Anh giã từ bóng đá quốc tế với tư cách nhà vô địch World Cup, và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà môn thể thao này từng chứng kiến. Chúc anh những điều tốt đẹp nhất”.

    Trong khi đó, truyền thông thế giới cũng đồng loạt dành vị trí nổi bật cho sự kiện này. Ở Argentina, tờ Olé chạy dòng tít “Cảm ơn Leo, anh sẽ trở thành bất tử”, còn trang Página 12 gọi đây là “Sự kết thúc của một kỷ nguyên vàng”. Tại Pháp, tờ L'Équipe viết “Messi và Argentina, đã đến lúc kết thúc”, trong khi tờ A Bola của Bồ Đào Nha đưa ra thông điệp “Đây là dấu chấm hết cho tất cả”.

    Nhưng thực ra, đây không phải là cái kết cho di sản của Messi với ĐT Argentina. El Pulga từng nhiều lần tưởng như không thể đứng dậy sau những năm tháng bị nghi ngờ, những thất bại liên tiếp ở Copa America và World Cup. Nhưng anh đã trở lại, vô địch Copa America, Finalissima và World Cup 2022. Để rồi giờ đây, Messi có thể chia tay ĐTQG với một di sản mà gần như không ai có thể thay thế.

    ĐT Argentina sẽ tiếp tục tiến bước mà không còn Messi. Những cầu thủ trẻ sẽ phải làm quen với một đội tuyển không có người đội trưởng từng ở đó suốt một thời đại thăng trầm. Nhưng mỗi khi chiếc áo số 10 được trao cho một người khác, cái bóng của Messi vẫn sẽ hiện diện. Bởi anh đã trở thành một phần lịch sử của đất nước Argentina.

    MINH LÂM • 56 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay