
Trở lại ngày 27 tháng 2 năm 2020, chỉ vài ngày trước trận đấu MLS đầu tiên trong lịch sử Inter Miami, tôi đứng cạnh giám đốc điều hành Jorge Mas và đồng sở hữu David Beckham trong một chuyến truyền thông của MLS tại New York.
Khi đó, tôi có mặt với tư cách đại diện của Sports Illustrated và chương trình Planet Fútbol TV, nơi tôi đồng dẫn cùng người bạn quá cố, nhà báo vĩ đại Grant Wahl. Chúng tôi đều tin rằng câu chuyện về Inter Miami thực sự hấp dẫn, không chỉ vì tầm ảnh hưởng của Beckham tại MLS, mà còn bởi CLB mới này chuẩn bị mang bản sắc rất riêng của Miami và Nam Florida - thủ phủ Mỹ Latin của thế giới - vào giải đấu.
Cuộc trò chuyện năm 2020 ấy là lần thứ hai tôi gặp Jorge Mas và là lần đầu tiên tôi gặp Beckham. Tôi vẫn nhớ rõ sự háo hức toát ra từ cả hai, khi họ biết rằng dự án Inter Miami vốn được ấp ủ suốt 7 năm trước ngày ra mắt MLS cuối cùng cũng sắp thành hiện thực sau một hành trình dài và đầy gian nan. Từ các vụ kiện pháp lý với Internazionale xoay quanh thương hiệu chữ "Inter", đến những rắc rối chính trị và cấu trúc liên quan tới việc xây dựng sân vận động Miami Freedom Park. Và rồi, CLB cuối cùng cũng chuẩn bị bước vào cuộc sống tại MLS.
"Tôi hào hứng lắm, hào hứng lắm, tôi thực sự rất hào hứng", Beckham không ngừng nói với tôi.
Thậm chí còn chưa có quả bóng nào được cầu thủ Inter Miami đá trong một trận đấu MLS, song giấc mơ đã hiện hữu: mang cầu thủ vĩ đại nhấ