Trong bốn năm liên tiếp, Quả Bóng Vàng nữ đã được trao cho một tiền vệ của Barcelona và Tây Ban Nha. Năm 2021 và 2022, giải thưởng được trao cho Alexia Putellas; năm 2023 và 2024, nó được trao cho Aitana Bonmati. Sẽ thật dễ dàng - và đến một mức độ nào đó, hoàn toàn hợp lý - để coi đây là 4 thành công cho cùng một kiểu cầu thủ, cùng một cách tiếp cận bóng đá.
Nhưng Bonmati là một cầu thủ rất khác so với Putellas. Cô ấy tinh tế hơn, mưu mô hơn và thú vị hơn. Thực tế, xét đến sự thiếu hụt tương đối của những nhân cách lớn trong cuộc đua giành giải thưởng nam và cảm giác rằng đây là một giai đoạn suy yếu của những cầu thủ đẳng cấp thế giới khi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đã rời khỏi châu Âu, Bonmati có thể là cầu thủ nữ thú vị nhất thế giới.
Sự thăng tiến của Bonmati lên vị trí cầu thủ được tôn trọng nhất thế giới thể hiện sự tiến hóa của bóng đá nữ về mặt chiến thuật; nó đã chuyển từ chủ nghĩa cá nhân sang chủ nghĩa tập thể. Cho đến gần đây, các tiền đạo nổi bật đã gây ảnh hưởng quá lớn đến các trận đấu; họ vượt trội về thể chất và kỹ thuật so với đồng đội và đối thủ, và có thể tự mình tạo ra một vụ hủy diệt.
Điều đó đơn giản là không xảy ra nhiều như ngày nay, và không phải vì các cầu thủ đang trở nên tệ hơn. Đó là bởi vì tổ chức trận đấu tinh vi hơn, kế hoạch chiến thuật phức tạp hơn và phá vỡ đối thủ đòi hỏi nhiều trí thông minh hơn.