Trong bộ phim Scarface, Tony Montana lái xe qua Miami vào một đêm hè oi ả, mui trần mở, chiếc xe của hắn được bọc nệm bằng họa tiết da hổ tinh tế.
"Tao, tao muốn những gì sắp đến với tao", hắn nói với người bạn Manny.
"Và điều gì đang đến với mày?" Montana được hỏi.
"Thế giới, Chico, và mọi thứ trong đó".
Club World Cup đã đến Miami vào mùa hè này. World Cup sẽ diễn ra tiếp sau. Buổi lễ "Một năm nữa" được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Perez của thành phố vào ngày 11 tháng 6 đã khiến điều đó trở nên chân thực.
"Trước hết, chúng ta hơn cả đủ điều kiện để tổ chức, như chúng ta đã biết", ca sĩ đoạt giải Latin Grammy và là người gốc Miami Marc Anthony nói. "Chúng ta đã tổ chức từ Super Bowl đến Formula 1".
Tại một hội nghị ở Coral Gables, Nicolo Zini, một giám đốc kinh doanh của ban tổ chức, đã nói về "động lực thực sự" và tầm quan trọng của việc Club World Cup đóng vai trò là cột mốc báo hiệu World Cup sắp đến.
"Đó không phải là một điểm bán hàng nhỏ", Zini nói thêm. Miami không có trận đấu nào tại World Cup 1994. "SVĐ chưa sẵn sàng. Nó đã được chuyển đến Orlando".
Sự mong chờ đang ngày càng lớn và đã như vậy kể từ khi Inter Miami thuyết phục Lionel Messi đến MLS.
Xa rời những đường cong Art Deco và vỉa hè đầy cát của bãi biển Miami, sự vuông v