
Jose Mourinho không hề vòng vo.
"Chúng ta đang sống trong một thế hệ mà các HLV cứ cố làm những điều không hiệu quả rồi 'chết' vì nó", ông nói. "Nhưng họ lại bảo, 'Tôi đã chết, nhưng tôi chết với ý tưởng của mình'. Bạn thân mến, nếu bạn chết vì ý tưởng của mình, bạn thật là ngu ngốc".
Mourinho không nêu đích danh ai trong cuộc phỏng vấn giữa mùa hè với kênh Canal 11 của LĐBĐ Bồ Đào Nha. Khác với thường lệ, ông dường như không nhằm "trả thù" hay công kích cá nhân nào. Đây là một lời phê phán gay gắt về văn hóa bóng đá hiện tại - nơi Mourinho tin rằng ý tưởng và ấn tượng trước công chúng đã trở nên quan trọng hơn kết quả.
Điều đó gợi nhớ đến một phát biểu khác của Mourinho sau khi dẫn dắt MU thắng Ajax 2-0 ở chung kết Europa League 2016/17 - một trận thắng bị nhiều người chê là "thực dụng quá mức". "Có rất nhiều nhà thơ trong bóng đá", tân thuyền trưởng của Benfica nói. "Nhưng các nhà thơ thì không giành được nhiều danh hiệu".
Trong mắt Mourinho, bóng đá hiện đại đang chia thành hai phe rõ rệt: phe thực dụng và phe lãng mạn, những người sẵn sàng "chết" vì một chiếc cúp và những người sẵn sàng "chết" vì một ý tưởng.

Những gì ông n&