
Chưa bao giờ là cầu thủ mạnh về thể chất
Sergio Busquets chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chơi bóng lâu đến vậy. Hơn 10 năm trước, anh từng dự đoán mình sẽ giải nghệ khi bước vào đầu tuổi 30. Nhưng khi chính thức thông báo vào tháng 9 rằng anh sẽ treo giày sau khi mùa giải của Inter Miami kết thúc, Busquets đã là một tiền vệ phòng ngự 37 tuổi. Và bằng cách nào đó, anh vẫn luôn có mặt trên sân cho một trong những đội bóng mạnh nhất MLS.
Cuối tuần này có thể sẽ là trận đấu cuối cùng của anh, nếu Miami thất bại trước FC Cincinnati ở bán kết miền vào Chủ nhật.
“Với tôi, đó là điều đáng tiếc, bởi tôi nghĩ cậu ấy vẫn còn chơi rất tốt, vẫn có thể đóng góp rất nhiều cho CLB. Chúng tôi vẫn có thể tận hưởng đẳng cấp mà cậu ấy mang lại”, HLV Javier Mascherano chia sẻ dù là người từng bị buộc phải lui về đá trung vệ chỉ vì không thể cạnh tranh vị trí với Busquets trẻ tuổi ở tuyến giữa Barcelona.

Điều gì khiến Busquets vẫn hay đến vậy? Khiếm khuyết duy nhất của anh là điều quá rõ ràng. Anh đã lớn tuổi và kém di chuyển, gần như trở thành một “Methuselah” (cây cổ thụ) theo tiêu chuẩn của các tiền vệ. Nhưng những phẩm chất của Busquets lại tinh tế hơn nhiều: hàng trăm quyết định nhỏ trong mỗi trận đấu, những thứ cần tua lại vài lần mới có thể thấy hết giá trị. Như vợ của một blogger vô danh từng nói: xem Busquets chơi, bạn sẽ thấy toàn bộ trận đấu.
“Tôi không phải, và chưa bao giờ là, một cầu