Được đánh giá cao hơn đội chủ nhà, nhưng ĐKVĐ Napoli trải qua trận đấu đáng quên. Dù vắng cả Rasmus Hojlund và Scott McTominay vì chấn thương, HLV Antonio Conte vẫn có những ngôi sao khác trong đội hình như Lorenzo Lucca hay Kevin De Bruyne. Tuy nhiên trước một Torino có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thi đấu kỷ luật, những vấn đề của Napoli đã hiện ra rất rõ ràng, đặc biệt là hàng công thiếu sắc bén.
Phút 32, từ một sai lầm chết người của hậu vệ Juan Jesus khi chuyền về bất cẩn, Giovanni Simeone, cầu thủ đang được chính Napoli đem cho Torino mượn, dễ dàng ghi bàn. Bị dẫn trước, Napoli dồn lên tấn công trong hiệp hai hòng tìm kiếm bàn gỡ.
HLV Conte cũng thực hiện nhiều sự thay đổi nhân sự nhằm cải thiện, nhưng không thành công. Thua trận này, Napoli mất ngôi đầu Serie A bởi ở trận đấu sau đó vài giờ, Inter Milan đã có chiến thắng 1-0 quan trọng ngay trên sân AS Roma. Người ghi bàn duy nhất cho Inter là tài năng trẻ Ange-Yoan Bonny ở ngay phút thứ 6. Trên BXH Serie A, cả Inter và Napoli đều có cùng 15 điểm sau 7 vòng, nhưng đội bóng của Conte xếp thứ hai vì thua chỉ số phụ.
Đến với La Liga, Atletico Madrid được đánh giá cao hơn Osasuna nhưng lại có ngày thi đấu vô cùng vất vả. Atletico từng tưởng như có bàn mở tỷ số sớm khi Alex Baena đưa bóng vào lưới Osasuna, nhưng bàn thắng không được công nhận do Antoine Griezmann bị xác định việt vị và cản trở tình huống phòng ngự của cầu thủ đối phương.
Dù chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian thi đấu, Atletico Madrid vẫn bế tắc cho tới khi Almada tỏa sáng ở phút 69. Người kiến tạo cho Thiago Almada là Giuliano Simeone, con trai của HLV Diego Simeone. Thắng trận tối thiểu, Atletico tạm leo lên đứng thứ 4 khi có 16 điểm, bằng với Betis nhưng hơn hiệu số.