Khi quyết định hồi hương, Neymar tin rằng tình yêu mà anh dành cho Santos cũng như sự ủng hộ của các CĐV sẽ là bệ phóng để anh trở lại đỉnh cao phong độ. Nhưng thực tế vô cùng khắc nghiệt. Neymar đã sa sút phong độ tới mức không thể tạo ra khác biệt nào dù nhỏ ở Santos.
Bên cạnh đó là những chỉ trích quen thuộc về lối sống, sự thiếu tập trung vào sân cỏ. Và hành vi đáng lên án “Bàn tay của chúa” đã tô đậm sự bất lực và tuyệt vọng của Neymar. Giờ thì cả Santos lẫn ĐT Brazil đều vỡ mộng với Neymar.
Mới nhất, việc tân HLV Carlo Ancelotti trao chiếc áo số 10 cho Vinicius tại Selecao chính là thông điệp rõ ràng nhất: Neymar không có bất cứ cơ hội nào dự World Cup 2026, giải đấu anh từng hy vọng là sân chơi cuối cùng để anh có thể nâng cúp vàng thế giới cùng Selecao.
Từ tương lai đầy màu hồng
"Tôi cảm thấy như mình đang ngồi trên cỗ máy kỳ diệu của Doraemon, quay ngược thời gian. Đã gần 12 năm kể từ khi tôi rời CLB nổi tiếng nhất thế giới, và mọ