Sau trận đấu Al-Nassr thua Al-Hilal tại vòng 25 giải VĐQG Saudi Arabia, Ronaldo đã có hành vi rất phản cảm nhằm đáp trả một số CĐV chế nhạo mình. Nhiều người đã hô vang tên Leo Messi khi Ronaldo bước vào đường hầm của SVĐ.
Trên Twitter, luật sư Nouf bin Ahmed cho biết, cô sẽ đệ đơn khiếu nại lên Văn phòng Công tố Saudi Arabia, với cáo buộc ngôi sao người Bồ Đào Nha đã "phạm tội không đứng đắn nơi công cộng". "Đó được coi là một tội làm mất danh dự nơi công cộng và là một trong những tội có thể bị bắt giữ và trục xuất nếu do người nước ngoài thực hiện", nữ luật sư chuyên về Luật quốc tế viết.
Theo các nguồn tin từ Al Nassr, trong đó có tiết lộ của bình luận viên chương trình Mohamed al Anzi, lý do khiến cầu thủ người Bồ Đào Nha có hành động xấu xí đó là bởi "anh đã bị giáng một đòn vào chỗ hiểm trong lúc đang thi đấu".
Trước hành vi phản cảm của chủ nhân 5 danh hiệu Quả bóng Vàng, các nhà báo thể thao của Saudi Arabia tỏ ra gay gắt. Nhà báo Ozman Abu Bakr đã gọi hành động này là "một cử chỉ vô đạo đức và bất lịch sự đối với khán giả" và đồng thời yêu cầu Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia nên chấm dứt hợp đồng với CR7.
Ngoài hành động phản cảm trên, Ronaldo còn để lại một hình ảnh xấu xí khác, khi anh khóa cổ Gustavo Cuellar và vật cầu thủ của Al-Hilal xuống sân giống như thực hiện một đòn đánh ở giải WWE. Trọng tài Michael Oliver ngay lập tức thổi phạt ngôi sao người Bồ Đào Nha kèm theo 1 tấm thẻ vàng.
Kết thúc trận đấu, Al-Hilal giành chiến thắng với tỷ số 2-0, nhờ hai bàn thắng trên chấm phạt đền của tiền đạo Odion Ighalo. Hiện Al-Nassr kém ngôi đầu của Al-Ittihad 3 điểm nhưng chơi nhiều hơn 1 trận. Về phần Ronaldo, anh đã tịt ngòi 2 trận gần nhất. Trước đó, CR7 ghi 11 bàn sau 11 trận trên mọi đấu trường cho Al-Nassr.