Trung vệ Nguyễn Thành Chung: “U23 Việt Nam sẽ đá vì niềm tự hào dân tộc, vì 90 triệu dân cả nước”

Hai năm sau chiến tích vào đến trận chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam lại trở lại đấu trường vốn là khởi điểm cho những thành công vượt ngoài mong đợi. Khác với 2 năm trước, sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho U23 Việt Nam ở một ngưỡng rất cao. Và với trung vệ Nguyễn Thành Chung, cả đội sẽ thi đấu không chỉ vì sự kỳ vọng mà còn vì niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
 

Xin chào Nguyễn Thành Chung. Thời gian trôi nhanh thật. Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi anh cùng các đồng đội cầm trên tay tấm huy chương vàng SEA Games lịch sử của bóng đá Việt Nam. Liệu rằng lúc này trong mỗi cầu thủ Việt Nam, dư âm Vàng ở Philippines còn hiện diện trong trái tim từng người?

Dư âm ấy vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của tôi. Bởi đó là tấm huy chương Vàng đầu tiên của bóng đá Việt Nam tại SEA Games. Đó là một tấm huy chương Vàng đầy cảm xúc, hạnh phúc và xen lẫn rất nhiều mồ hôi, xương máu, công sức của cả tập thể. Với tôi, tôi cảm thấy tự hào khi mình là một trong những thành viên góp công vào chiến tích của Việt Nam ở SEA Games. Tôi cảm thấy vui sướng khi mình mang về niềm tự hào dân tộc. Người dân Việt Nam đã phải chờ đợi quá lâu để được thấy bóng đá nam Việt Nam giành được huy chương Vàng này rồi. Tôi còn nhớ trước khi bước vào SEA Games, các cầu thủ đã nói với nhau rằng: 90 triệu người dân Việt Nam đang rất kỳ vọng về tấm huy chương Vàng SEA Games. Chúng ta phải đá vì niềm tự hào dân tộc, vì màu cờ sắc áo Việt Nam.

Có lẽ Chung cũng đã thi đấu nhiều trận chung kết ở giải trẻ và cấp CLB. Nhưng với một trận chung kết mà mình đóng vai trò “kép chính” của đội tuyển trẻ quốc gia, mà lại là chung kết SEA Games đầu tiên sau 10 năm, anh cảm thấy thế nào?

Tôi muốn nhắc thêm một chút về bầu không khí trước trận chung kết SEA Games. Chúng tôi có một buổi tập. Và thật không may, Thanh Thịnh bị chấn thương cơ háng, không thể kịp bình phục. Tôi đã tự nhủ rằng mình không phải chiến đấu cho bản thân mà còn là cho cả phần đồng đội của mình nữa. Đêm trước trận chung kết với tôi thật sự khó ngủ. Tôi hồi hộp, suy nghĩ nhiều thứ.

Tôi tự đặt những câu hỏi rằng mình phải cố gắng thế nào, sử dụng chiến thuật cá nhân đối phó với cầu thủ đối phương ra sao. Rồi từ đường hầm sân Rizal Memorial nhìn ra ngoài, tôi động viên rằng: Chung, mày phải làm được, phải bảo vệ khung thành thật tốt, không được thủng lưới bàn nào. Bởi như thế, đồng đội phía trên mới yên tâm ghi những bàn quan trọng vào lưới Indonesia.

Tinh thần dân tộc, nói thế nào nhỉ, đó có lẽ là một từ khóa được nhắc đến rất nhiều đối với Việt Nam thời thầy Park. Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng nhắc đến, thầy Park lên tinh thần cũng bằng từ khóa như vậy. Và bản thân Thành Chung cũng đã nói đến tinh thần dân tộc như một yếu tố để chiến thắng. Vậy, trong cuộc họp trước trận chung kết, ông Park đã khơi dậy tinh thần dân tộc ấy như thế nào với các cầu thủ?

Thầy bước vào phòng và nói một câu mà chúng tôi nhớ mãi. “Các bạn là người Việt Nam, là những người mang áo Việt Nam, là những người có lá cờ đỏ sao vàng hiện diện trên ngực trái. Các bạn phải cố gắng thật nhiều hơn nữa. Vì các bạn đại diện cho cả một dân tộc, hướng đến mục tiêu mang về tấm huy chương vàng mà cả nước đã chờ đợi rất lâu”, thầy Park đã nói như vậy đấy. Và đó cũng là câu nói giúp bọn tôi có thêm sự hưng phấn, chiến đấu hết mình để giành được huy chương Vàng.

 

Chúng ta nói thêm một chút về SEA Games. Indonesia, đối thủ mà Việt Nam gặp ở trận chung kết cũng là đối thủ đã khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn ở vòng bảng. Phải đến bàn thắng của anh, Việt Nam mới khởi đầu cho màn ngược dòng. Cảm xúc của anh thế nào với bàn thắng tại SEA Games?

Lúc đó tôi gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là phải về động viên thủ môn Bùi Tiến Dũng (người mắc sai lầm dẫn đến bàn thua của Việt Nam - PV). Khi cầu thủ thi đấu trên sân, ai cũng có thể gặp những lúc mắc sai lầm, chứ không riêng gì Bùi Tiến Dũng. Tôi cũng từng gặp trường hợp như thế và mọi người đã động viên tôi. Chúng tôi là một tập thể, phải biết động viên lẫn nhau. Tôi đã chạy về nói với Dũng rằng: “Cố lên ông ơi, mình sai thì mình sửa, không được bỏ cuộc. Bỏ qua đi. Mình làm tiếp, cố gắng hết trận đấu này”. Tiến Dũng khi ấy rất vui và ôm tôi thật chặt.

Đó không phải là trận đấu khó khăn nhất của Việt Nam tại SEA Games, đúng không Thành Chung?

Đúng là Việt Nam sau đó còn gặp khó khăn trước Thái Lan. Khi chúng tôi bị dẫn trước 2 bàn như vậy thì không chỉ riêng cá nhân tôi mà cả đội lúc đó cũng chút ít mất bình tĩnh. Lúc ấy, anh Dũng (đội trưởng Hùng Dũng - PV) đã động viên chúng tôi. Các thầy ở ngoài nói với chúng tôi rằng: “Không có gì hết, phải bỏ qua. Việt Nam mình phải làm được”. Chúng tôi cố gắng động viên lẫn nhau. Người này động viên người kia. Thành quả là chúng tôi đã gỡ hòa thành công 2-2 và vào bán kết”.

Ngay sau SEA Games, Thành Chung và nhiều đồng đội lại bước vào chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2002. Một năm mà giải đấu cứ diễn ra một cách dồn dập, đặc biệt với những cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC như Thành Chung, Quang Hải rồi ngay cả Hùng Dũng, Văn Hậu… Bản thân tôi và nhiều người rất tò mò, năng lượng của các bạn ở đâu ra để đá được như thế?

Đúng là với riêng cầu thủ Hà Nội FC, chúng tôi thi đấu với mật độ rất dày từ cấp độ CLB cho đến ĐTQG. Cũng vì thế mà chúng tôi rất chú trọng chế độ sinh hoạt, ăn uống. Nói về ăn uống, trước trận đấu, chúng tôi được các bác sỹ khuyên ăn các món như mỳ Spaghetti, hạn chế ăn quá nhiều thịt bò. Sau trận đấu, chúng tôi sẽ bổ sung nước, các thực phẩm giàu chất đạm để bổ sung nguồn năng lượng đã mất khi ra sân chơi bóng. Với bản thân tôi, mỗi ngày tôi dành ra khoảng 8-9 tiếng để ngủ. Nếu buổi tối tôi ngủ không đủ thì buổi trưa hôm sau tôi sẽ ngủ thêm để đủ khoảng thời gian 8-9 tiếng/ngày như thế.

Cũng một phần ở Hà Nội FC, chúng tôi không phải quá lo lắng về những vấn đề bên lề. Các cầu thủ chỉ cần tập trung thi đấu, ăn uống thật tốt, giữ gìn sức khỏe. Còn mọi việc ngoài lề thì luôn có một người đứng sau quan tâm, lo lắng cho cầu thủ chúng tôi. Quả thực, các cầu thủ Hà Nội FC chỉ tập trung cho bóng đá, không phải bận tâm bất cứ việc nào khác.

Chỉ còn vài ngày nữa, VCK U23 châu Á 2020 sẽ khởi tranh. Cá nhân Thành Chung cảm thấy thế nào?

Trước tiên, bản thân tôi cảm thấy vui mừng. Bởi lúc này mình vẫn có tên trong danh sách rút gọn 25 người sang Thái Lan. Tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa để được lựa chọn vào danh sách 23 người cuối cùng.

Sau SEA Games, chúng ta chỉ có 3 tuần chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Thời gian đó là ngắn hay dài với các cầu thủ?

Tôi nghĩ sau khi thi đấu với mật độ dày đặc xuyên suốt năm 2019, các cầu thủ Việt Nam cần có một quãng nghỉ hợp lý và ăn uống điều độ để hồi phục thể lực. Khi thi đấu với mật độ dày như vậy rồi thì bản thân các cầu thủ đã tích lũy được nền tảng thể lực hay một sự chuẩn bị nhất định nào đó. Điều quan trọng ở giai đoạn cận giải đấu là tránh chấn thương, chờ điểm rơi phong độ.

Khác với 2 năm trước, VCK U23 châu Á 2020 sẽ là cơ sở để xác định tấm vé dự Olympic. Với Thành Chung, anh có mơ một ngày được xuất hiện ở đấu trường thế giới?

Bản thân tôi từng bỏ lỡ một giải đấu đẳng cấp thế giới của thế hệ đồng lứa. Đó là U20 World Cup. Vì vậy, trước khi bước vào giải đấu, tôi đặt mục tiêu rằng mình sẽ cố gắng đá từng trận sao cho tốt nhất có thể và đạt được điều mà bản thân mong muốn. Với tôi, trận đấu nào ở VCK U23 châu Á cũng sẽ như trận chung kết. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn niềm mong mỏi của người hâm mộ. U23 Việt Nam sẽ đá vì niềm tự hào dân tộc, vì chờ đợi của 90 triệu dân cả nước.

Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe một câu nói thể hiện rõ tinh thần dân tộc như vậy. Ngoài Thành Chung, Quang Hải, Hùng Dũng rồi Văn Hậu cũng đã nói về sự cống hiến cho màu cờ sắc áo một cách đầy mãnh liệt. Phải chăng, các cầu thủ Hà Nội FC tìm được điểm chung trong mục tiêu lớn ở tầm cỡ ĐTQG?

Tôi nghĩ điều đó xuất phát từ những câu nói của bác Hiển (ông Đỗ Quang Hiển - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc T&T Group). Khi còn là cầu thủ trẻ, câu nói đầu tiên của bác mà tôi nhớ là: “Máu bóng đá trong bác còn nhiều hơn tất cả các cháu gộp lại”. Đó thật sự là một người tâm huyết và rất quan tâm đến bóng đá Việt Nam cũng như CLB.

Rồi như ở mùa giải vừa qua, với hơn 40 trận tại cấp CLB, cầu thủ chúng tôi cũng có lúc khó khăn, mệt mỏi. Nhưng bác Hiển đã có một câu nói mà chúng tôi khi nghe xong tự thấy mình cần phải cố gắng để không phụ lòng tin và tâm huyết của bác. Đó là: “Bác chưa một lần nói rằng các cháu phải thi đấu vì bác. Các cháu hãy thi đấu thật tốt, không phải chỉ vì CLB, vì niềm tự hào của Hà Nội mà còn là đại diện cho Việt Nam, đưa bóng đá Việt Nam sang một trang mới, vươn xa hơn nữa ở đấu trường quốc tế. Đó cũng là vì niềm tự hào của dân tộc, vì vinh quang của Việt Nam”.

Xin cảm ơn Thành Chung về cuộc trao đổi. Chúc U23 Việt Nam thi đấu thành công ở VCK U23 châu Á 2020.

Thực hiện

Nội dung: Trí Công

Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x