Và giờ, trước mắt họ là một thử thách lớn hơn nhiều: Mamelodi Sundowns, đội đương kim vô địch Champions League châu Phi. Tuy nhiên, các CĐV của nước chủ nhà Nhật Bản vẫn có thể đặt niềm tin vào thầy trò HLV Masatada Ishii. Bởi tuy chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi sau trận gặp Auckland, Kashima lại có lợi thế sân nhà. Việc mới lần đầu góp mặt ở FIFA Club World Cup cũng không phải vấn đề quá lớn đối với họ, bởi đối thủ cũng chỉ là “lính mới” ở giải đấu này.
Và xét về bản lĩnh thi đấu, cũng chưa chắc đại diện châu Phi đã “ăn” được đội chủ nhà. Mamelodi mới là đội bóng Nam Phi thứ 2 trong lịch sử vô địch Champions League châu Phi sau Orlando Pirates (1995), và đây thực sự là một trải nghiệm mới mẻ đối với họ. Chính các cầu thủ của Mamelodi cũng phải thừa nhận điều đó, như phát biểu trước trận của hậu vệ Wayne Arendse là: “Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ vô địch Champions League hay có mặt tại Nhật Bản”. Ngược lại, Kashima lại sở hữu bản lĩnh của đội bóng từng 8 lần vô địch J.League và giành tổng cộng 15 chiếc cúp nội địa kể từ năm 1996 đến nay. Vậy thì hãy cứ tin là họ sẽ lại phất cao lá cờ của châu Á.
ĐẶC BIỆT
Tổng bàn thắng lẻ
11/14 trận gần đây của Kashima đều kết thúc với tổng số bàn thắng là lẻ. Tương tự, 4/5 trận gần nhất của Mamelodi cũng có số bàn thắng không chia hết cho 2.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

DỰ ĐOÁN: 2-1
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
