Người hâm mộ tôn trọng và ngưỡng mộ những cầu thủ du mục. Họ có đủ tài năng để kiếm sống bằng môn thể thao này, điều mà rất ít người có thể làm được. Nhưng đồng thời, họ cũng phải nỗ lực vượt bậc để tiếp tục sống với giấc mơ.
Trong một kỷ nguyên mà các cầu thủ siêu sao và mức lương khổng lồ của họ là lời nhắc nhở rõ rệt về sự khác biệt giữa người hâm mộ và các thần tượng, những cầu thủ du mục mang đến một sự tươi mới khi nói lên rằng đối với một số cầu thủ chuyên nghiệp, mục tiêu duy nhất của họ là có thể chơi môn thể thao mình yêu thích càng lâu càng tốt, chừng nào cơ thể còn cho phép. Tất cả những gì họ cần chỉ là một đội bóng.
Ông hoàng chuyển nhượng
Jefferson Louis là một trong những cái tên mà người hâm mộ các giải đấu thấp của bóng đá Anh nhất định sẽ nhận ra trong suốt sự nghiệp kéo dài 28 năm của mình.
Tiền đạo này đã thay đổi 51 CLB trước khi treo giày ở tuổi 46 vào cuối mùa giải trước để tập trung vào vai trò trợ lý HLV tại Slough Town ở National League South – hạng đấu thứ sáu của bóng đá Anh.
"Một phần trong tôi vẫn muốn chơi bóng, nhưng tôi sẽ đạt được gì nữa?", Louis nói với ESPN. "Tôi đã trải qua tất cả những thăng hoa mà tôi có thể có trong bóng đá. Ở giai đoạn này, việc chơi bóng chỉ là để tăng cái tôi của tôi. Bây giờ, tôi tìm thấy niềm vui của mình bằng cách giúp đỡ các cầu thủ trẻ ph&a