Mối duyên với Maradona
Diego Armando Maradona. Chỉ cần nhắc đến cái tên mà ai cũng biết này thôi cũng đủ khiến cựu HLV của đội bóng vô danh Blyth Spartans cảm xúc dâng trào, tự hào bất tận. Nolberto Solano vẫn nhớ như in “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên”. Đó là một ngày đẹp trời tháng 8 mùa thu năm 1997. Khi ấy, chàng trai 22 tuổi Sonalo mới vừa rời đội bóng Sporting Cristal ở quê nhà để gia nhập đội bóng nổi tiếng Boca Juniors.
Do đã thỏa thuận sẽ thi đấu cho Sporting Cristal đến hết chung kết Copa Libertadores - giải vô địch các CLB Nam Mỹ - rồi mới chính thức đầu quân cho Boca Juniors, nên Solano chỉ có mặt ở Argentina hôm ấy để hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng. Cựu tuyển thủ Peru chia sẻ với phóng viên của báo Telegraph: “Tôi chọn một góc khuất và ngồi im re ở đó đầy vẻ nhút nhát. Diego Maradona tiến đến bên tôi. Anh ấy choàng tay ôm lấy tôi, siết chặt”.
Solano chưa bao giờ quên những ấn tượng đặc biệt về “Cậu bé vàng” trong ngày hôm đó. Sao Peru hồi tưởng: “Anh ấy hỏi tôi: “Cậu là anh chàng Peru nhỏ bé đáng yêu mà CLB vừa ký hợp đồng đúng không? Tôi đã choáng ngợp và lặng người vài giây khi trực tiếp giáp mặt với Diego Mara