Buruk thẳng thừng chê Mourinho không còn tập trung vào nghề cầm quân và không còn nâng cao trình độ để theo kịp thời đại. Theo nhà cầm quân 51 tuổi, Mourinho sẽ luôn là tâm điểm, nhưng không phải nhờ những kết quả thi đấu hay chuyên môn, mà là những tranh cãi bên ngoài sân cỏ.
Buruk cũng nói về tham vọng lớn của Galatasaray, đặc biệt tại Champions League khi họ chuẩn bị đối đầu Liverpool, một trong những ứng viên nặng ý cho chức vô địch sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa này. Ông nhấn mạnh thêm về sức hấp dẫn của Ngoại hạng Anh…
Khi Buruk đang ăn mừng chiến thắng trước 2-1 Fenerbahce tại tứ kết Cúp quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ thì có một bàn tay vươn qua vai và túm lấy mũi ông. Ngay lập tức, Buruk ngã xuống sân, ôm mặt như thể vừa bị chấn thương rất nặng. Chính sau đó Buruk thừa nhận rằng phản ứng của ông hơi thái quá.
“Tôi như một cầu thủ, ngã nhào xuống sân! Tôi có hơi thái quá một chút. Tôi không ngờ ông ấy lại làm thế này. Tôi đang bắt tay trọng tài, tôi đang sang bên kia sân và ăn mừng chiến thắng, thì ông ấy phi đến chỗ tôi. Thông thường, chúng tôi sẽ gặp nhau sau trận đấu để bắt tay”, Buruk cười lớn, chia sẻ sự việc với The Athletic.
Với bóng đá