
Solskjaer là một huyền thoại của MU. Khi còn là cầu thủ, ông đã ghi bàn thắng ấn định ở phút bù giờ, mang về "cú ăn ba" lịch sử cho Quỷ đỏ trong trận chung kết Champions League năm 1999 với Bayern Munich. Đó là một trong 126 bàn thắng ông ghi được sau 366 lần ra sân cho MU.
Cựu cầu thủ người Na Uy sau đó đã dẫn dắt Quỷ Đỏ trong 3 năm từ 2018 – đưa họ về đích thứ hai tại Premier League và lọt vào chung kết Europa League năm 2021, trước khi bị sa thải sau một chuỗi phong độ tồi tệ. Với 67 lần khoác áo đội tuyển Na Uy, ông đã tham dự World Cup 1998 – lần gần nhất quốc gia Bắc Âu này xuất hiện tại giải đấu đó.
PV: Ole, rất vui được gặp ông. Hãy bắt đầu với bóng đá. Tại sao lại là bóng đá? Tại sao ông lại theo đuổi môn thể thao này?
Ole Gunnar Solskjaer: Bởi vì bóng đá là môn thể thao tuyệt vời nhất trên thế giới. Tôi nghĩ đó là một trò chơi rất đơn giản. Nó kết nối mọi người. Đối với tôi, tôi không thể nhớ cuộc sống mà không có bóng đá kể từ khi còn nhỏ. Tôi nghĩ bố mẹ tôi kể rằng một trong những thứ đầu tiên tôi đá là một chiếc đèn. Vì vậy, tôi chỉ thích đá! Nó đã cho tôi cuộc sống, mọi thứ.
PV: Ông có thể nhớ một khoảnh khắc nào đó khi ông nghĩ ra thứ gì khác ngoài bóng đá?
Ole: Không hẳn, vì khi còn nhỏ, tôi luôn ghi b