Sự khởi đầu của Pochettino trên cương vị HLV trưởng đội bóng xứ cờ hoa không mấy thuyết phục, nhưng một chuỗi trận đầy hứa hẹn tại Gold Cup mùa hè này đã bắt đầu mang lại hy vọng mới. Một chiến thắng trước Mexico trong trận chung kết không chỉ mang lại một danh hiệu mà còn bắt đầu quá trình truyền sự tự tin rất cần thiết. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra khi Mexico lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1.
Thất bại này sẽ khiến người hâm mộ Mỹ một lần nữa đặt câu hỏi liệu mọi thứ có đang đi đúng hướng hay không trước thềm World Cup trên sân nhà vào mùa hè năm sau. Pochettino, người đã nổi giận sau khi trọng tài người Guatemala, Mario Escobar Toca từ chối một quả phạt đền vì lỗi chạm tay, tin rằng phần lớn trong số 70.000 khán giả tại sân NGR ở Houston là người Mexico.
Ông nói: "Mexico là một đội bóng tuyệt vời, họ có những cầu thủ tuyệt vời và đội ngũ huấn luyện tốt, nhưng tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của người hâm mộ trong một trận đấu bóng đá".
"Khi bạn có được sự ủng hộ của họ, bạn sẽ tái tạo năng lượng cho cầu thủ trên sân, và khi không có, bạn sẽ làm cạn kiệt năng lượng của họ và điều đó rất khó khăn".
"Nếu hôm nay chúng tôi có đa số người ủng hộ, mọi chuyện đã khác, nhưng đ&oacu