Còn nhớ cách đây không lâu, Pogba đã lên tiếng tố cáo mình bị một băng đảng trùm đầu bắt cóc và tống tiền khi về thăm nhà ở Paris. Nhóm lưu manh đòi Pogba 13 triệu euro phí "bảo kê". Sau này, Pogba phát hiện người anh ruột Mathias cũng nằm trong đường dây này.
Mathias đã phải ngồi tù 3 tháng, kéo dài từ tháng 9 tới tháng 12 năm ngoái trong lúc cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc. Ngoài người anh "dại" của Paul Pogba còn có 4 người khác cũng bị hỏi cung.
Dù luật sư và bản thân Mathias liên tục khẳng định mình vô tội nhưng điều này không lọt tai bất cứ ai. Sau khi ra tù, Mathias bị cấm tiếp xúc với Paul, phải rời khỏi Pháp và không được dùng MXH.
Đến tận bây giờ, Paul Pogba mới dám chia sẻ về những chuyện kinh khủng đã xảy ra: "Tôi đã giữ kín mọi chuyện trong một thơi gian dài và giờ mới tiết lộ. Chuyện vừa rồi ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ thể tôi, đặc biệt là chấn thương. Tôi đã nói điều này với HLV ĐT Pháp".
Điều Pogba lo sợ nhất là đám người xấu có vũ trang có thể làm hại gia đình và bạn bè của anh. May thay, cho tới thời điểm hiện tại, tất cả đều bình yên.