Lễ trao giải Quả Bóng Vàng có lẽ là sự kiện hào nhoáng và quan trọng nhất trong lịch bóng đá mỗi năm, nơi những cầu thủ và HLV xuất sắc nhất châu Âu được vinh danh trước hàng triệu khán giả toàn cầu.
Với nhiều cầu thủ, việc giành Quả Bóng Vàng là một trong những mục tiêu lớn nhất sự nghiệp, vì thế thật khó hiểu khi Real Madrid về cơ bản lại quyết định tẩy chay sự kiện này, một quyết định chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ chủ tịch quyền lực Florentino Perez.
Năm ngoái, cả châu Âu sửng sốt khi CLB Tây Ban Nha quyết định vào phút chót, dù đã có 50 nhân viên sẵn sàng lên đường, rằng họ sẽ không tham dự. Lý do đưa ra là vì không một ai trong bảy cầu thủ được đề cử của họ, gồm cả Vinicius Junior và Jude Bellingham (về nhì và ba), giành được giải thưởng cao nhất, vốn thuộc về Rodri của Man City.
Điều này gây ra tình huống khó xử khi Carlo Ancelotti không thể nhận cúp Johan Cruyff, giải HLV nam xuất sắc nhất năm 2024, và không ai của Real Madrid có mặt để nhận danh hiệu “CLB của năm”. Ancelotti, người đã được Xabi Alonso thay thế trên ghế HLV vào tháng Năm, chỉ mới được trao giải cách đây một tuần. CLB cũng không hề công nhận hai phần thưởng này.
Các cầu thủ nam của Real Madrid một lần nữa vắng mặt ở sự kiện năm nay tại Paris, dù Vinicius Jr, Bellingham và Kylian Mbappe tiếp tục được đề cử cho giải cầu thủ nam xuất sắc nhất. Thibaut Courtois có cơ hội giành giải Yashin cho thủ môn xuất sắc nhất, còn trung vệ 20 tuổi Dean Huijsen được đề cử giải Kopa cho cầu thủ U21 xuất sắc nhất thế giới.
Để lý giải sự việc, The Athletic đã tiến hành hơn hai chục c