Đó là tuần trước sinh nhật lần thứ 38 của Lionel Messi. Vợ anh, Antonella, hẳn đang băn khoăn không biết nên tặng gì cho chồng. Và rồi một món quà đã đến - sớm và đầy bất ngờ - một món quà đặc biệt mà chỉ cần nhìn nụ cười ngây thơ của Messi là có thể đoán anh cảm thấy như một đứa trẻ lần nữa.
Chờ đợi Messi tại trung tâm huấn luyện Florida Blue của Inter Miami là Roberto Baggio. Ông đang có mặt tại thành phố để tham dự Club World Cup, và khi có cơ hội gặp Messi, chuyến xe kéo dài một giờ từ Miami Beach đến Fort Lauderdale, dù phải chen qua dòng xe cộ đông đúc của Florida, cũng không thể ngăn được huyền thoại người Italia.
Khi còn thi đấu, Baggio chỉ chơi bóng vì một lý do duy nhất. Không phải vì tiền, cũng không phải vì danh tiếng. Động lực của ông hoàn toàn khác.
"Để làm mọi người vui vẻ", ông nói. "Đó là lý do tôi sống. Đó là giấc mơ của tôi. Để khán giả có thể tận hưởng niềm vui. Đó là tâm thế tôi có từ năm 10 tuổi, 15 tuổi, 20 tuổi và cho đến tận lúc giải nghệ".
Messi đã mang lại cho Baggio cảm xúc giống như ông từng mang đến cho người hâm mộ. Và vì thế, khi hai người gặp nhau, đó không chỉ là cuộc hội ngộ của hai huyền thoại - mà là hình ảnh phản chiếu của nhau, một nụ cười được phản chiếu trong người kia.
Baggio đã mang đến cho Messi một chiếc áo tuyển Italia mà ông từng mặc tại World Cup 1994 ở Mỹ. "Khi Messi thấy nó, cậu ấy đã xúc động", Baggio kể lại, vừa hạnh phúc vừa n