Robinho chưa quên mối hận thiên thu với Real

Cái tên Robinho từng một thời gây sốt trong làng bóng đá châu Âu. Trả lời phỏng vấn trên FourFourTwo, tiền đạo hiện khoác áo Sivasspor ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ kể lại hành trình đáng nhớ tại Man City, Real Madrid và Milan.
Robinho chưa quên mối hận thiên thu với Real

CHỌN REAL MADRID THAY VÌ BARCELONA

- FourFourTwo (FFT): Trong một cuốn phim tài liệu về Falcao, ngôi sao futsal hàng đầu thế giới, anh cũng xuất hiện trong đó. Futsal có ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp của anh?
- Tôi đã từng chơi futsal nhiều năm, đó là một trong những niềm đam mê của tôi. Tôi từng nói với con trai rằng nếu có thể, tôi sẽ quay lại chơi futsal trong năm cuối cùng của sự nghiệp. Tất cả những kỹ xảo rê bóng của tôi đều từ futsal mà ra.

- Pele từng so sánh anh với ông ấy. Điều đó có gây áp lực cho anh không?
- Pele từng nói với tôi: “Cậu là một cầu thủ tuyệt vời”. Bạn có thể thấy tôi giống Pele. Nhưng Robinho là Robinho, Pele là Pele. Thật tự hào khi được ví với Pele nhưng quả thực sẽ không có cầu thủ nào sánh được với ông ấy.

Robinho từng chơi futsal từ khi còn là một cậu bé
Robinho từng chơi futsal từ khi còn là một cậu bé

- Kiểu rê bóng đặc trưng của anh, “pedalada” (đảo chân như đạp xe), là do anh phát minh ra hay còn cầu thủ nào khác làm thế?
- Không, tôi đã thấy những cầu thủ khác lừa bóng kiểu đó, như Zinho hay Denilson. Denilson là bạn tốt của tôi. Anh ấy vẫn nói với tôi rằng “pedalada” là của Denilson.

- Có đúng là anh đã chơi trận ra mắt cho Real Madrid chỉ 24 giờ sau khi hạ cánh xuống Madrid. Kỷ niệm của anh về trận đấu đó như thế nào?
- Đó là một màn ra mắt ấn tượng của tôi. Tôi đã rất lo lắng khi được chơi cùng Zidane, Raul, Ronaldo. Từ lúc ngồi trên máy bay, tôi đã lên kế hoạch trong đầu sẽ đá như thế nào. Ngay pha nhận bóng đầu tiên, tôi lốp bóng qua đầu cầu thủ Cadiz và sau đó bắt đầu rê bóng. Đúng là tôi vừa mới tới Madrid ngày hôm trước.

- Tại sao lại là Real Madrid mà không phải Barcelona?
- Nó có vẻ giống một lựa chọn khó khăn song thực ra không phải. Real Madrid quan tâm tôi nhiều hơn so với Barcelona. Cả hai đều là những CLB khổng lồ nhưng tôi thấy Real có nhiều sao người Brazil trong đội hình. HLV trưởng cũng là người Brazil, Luxemburgo. Với chừng đó lý do, tại sao tôi lại phải đến Barca?

Robinho trong màu áo Real Madrid

CHELSEA VỒ HỤT ROBINHO VÌ BÁN ÁO SỚM

- Hãy tưởng tượng một chàng trai 21 tuổi bước vào phòng thay đồ ở Bernabeu nơi có Zidane, Raul, Ronaldo? Điều đó chắc không dễ dàng?
- Đó là giấc mơ trở thành sự thật khi bạn khoác áo CLB lớn nhất châu Âu. Tôi đã run đến mức không thể tìm thấy tủ khóa của mình. Nhưng tất cả đồng đội đều đối xử với tôi tuyệt vời. Tôi giống như đứa em út được cả nhà chăm sóc.

- Còn David Beckham, anh thấy anh ấy ra sao?
- Beckham thường đi chơi với nhóm cầu thủ Brazil chúng tôi. Thậm chí, có một chút ghen tị từ các cầu thủ Tây Ban Nha vì Beckham nói tiếng Bồ Đào Nha giỏi hơn Tây Ban Nha. Vì vậy anh ấy dành phần lớn thời gian cho chúng tôi. Một người rất khiêm nhường và tuyệt vời.

- Anh có hối tiếc khi rời Real Madrid? Và anh cảm thấy thế nào khi Real cố gắng đẩy anh tới M.U để đổi lấy Cristiano Ronaldo?
- Tôi không hối hận khi rời Real Madrid. Nhưng tôi rất tiếc vì rạn nứt với Real khi tôi ra đi. Đó là CLB đã mở ra cơ hội chinh phục châu Âu cho tôi. Tôi đã giúp họ trở thành nhà vô địch, nhưng dường như mọi cống hiến của tôi đều bị xóa sạch. Tôi đã thực sự giận dữ khi quyết tâm rời Bernabeu.

- Chuyện gì xảy ra khi anh đã tới rất gần Chelsea trước khi cập bến Man City?
- Mục tiêu chính của tôi là tới Chelsea. Scolari (HLV trưởng Chelsea khi đó) nói rằng tôi có thể tạo nên khác biệt trong đội hình của ông ấy, bởi Chelsea lúc đó chơi thiếu sáng tạo. Nhưng Real Madrid đã hủy bỏ vào phút chót. Họ không thích việc Chelsea bán áo đấu của tôi trước khi vụ chuyển nhượng hoàn tất. Tôi chắc chắn rằng sơ suất này của Chelsea là lý do chính khiến vụ chuyển nhượng thất bại. Với Real Madrid, điều đó ảnh hưởng tới danh dự của CLB.

Robinho chia sẻ Chelsea từng bán áo đấu của anh rất sớm vì tin rằng họ chắc chắn có được anh
Robinho chia sẻ Chelsea từng bán áo đấu của anh rất sớm vì tin rằng họ chắc chắn có được anh

- Ở Man City, mối quan hệ của anh với Craig Bellamy thế nào. Anh ta viết trong tự truyện về sự căng thẳng giữa hai người?
- Tôi có va chạm với Bellamy một lần, nhưng tôi đâu phải người duy nhất ở Man City. Bellamy rất nóng tính cục cằn, nhiều cầu thủ khác cũng gặp vấn đề với anh ta. Trong một trận gặp Arsenal, tôi chơi không tốt và Bellamy đã quát mắng tôi khi vào phòng thay đồ. Tôi lúc đó mới trở về từ Brazil nên rất mệt mỏi. Tôi cũng không giữ được bình tĩnh. Nhưng mọi chuyện đã không đi quá xa.

- Trong khi các đồng đội lái siêu xe thì anh lại dùng xe bus rong ruổi khắp Manchester?
- Xe bus ở Manchester rất tiện lợi. Có thể mọi người thấy kỳ lạ vì tôi là một cầu thủ bóng đá. Nhưng tôi thích lối sống giản dị, tôi không gặp vấn đề gì khi dùng phương tiện giao thông công cộng. Nhưng riêng tới sân tập thì tôi lái xe riêng. Tôi không thể trễ giờ và bị HLV lên lớp.

IBRAHIMOVIC ĐỀ NGHỊ MILAN MUA TÔI

- Sau Man City là Milan. Với Pato, Robinho và Ibrahimovic, Milan sở hữu hàng công tầm cỡ cuối cùng của họ?
- Tôi đã có nhiều niềm vui cùng các đồng đội. Cả Ronaldinho nữa dù anh ấy không ra sân nhiều, cả Inzaghi và Pirlo. Thật là một hàng công tuyệt vời. Chúng tôi dễ dàng tìm được sự ăn ý trên sân. Tôi đã có 4 năm hạnh phúc ở Milan.

- Về Ibrahimovic, câu chuyện nào hay nhất anh muốn kể ra đây?
- Galliani nói với tôi rằng chính Ibra đề nghị Milan ký hợp đồng với tôi. Ibra nói với Galliani: “Hãy mang Robinho về đây. Anh ta là một hiện tượng. Chúng tôi sẽ kết hợp tốt với nhau và ghi nhiều bàn thắng”. Ibra vẫn thường đùa với tôi rằng: “Cậu ở đây là nhờ tôi”.


- Anh đã chơi ở La Liga, Serie A và Premier League. Vậy giải đấu nào chất lượng nhất và tại sao?
- Giải đấu hay nhất và có tổ chức nhất là Premier League. Các khán đài luôn kín khán giả, mặt sân cực đẹp và các đội bóng luôn nỗ lực tấn công. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng giải đấu tôi thích nhất là La Liga. Nó giống như một phiên bản tốt hơn của giải Brazil về mặt sân và khâu tổ chức.

- Anh sẽ làm gì sau khi treo giầy, liệu có phải là một HLV. Nếu có thể làm một nghề nào khác ngoài bóng đá, anh sẽ làm gì?
- Tôi chưa nghĩ về điều đó. Có lẽ tôi sẽ trở thành một người đại diện, hoặc làm công tác đào tạo trẻ. Còn nếu không phải bóng đá, tôi muốn trở thành một nhạc sĩ, hay một vũ công Samba.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

VÀI NÉT VỀ ROBINHO
- Tên đầy đủ: Robson de Souza
- Ngày sinh: 25/01/1984
- Nơi sinh: Sao Vicente, Brazil
- Chiều cao: 1m72
- Vị trí thi đấu: tiền đạo
- ĐT Brazil: 100 trận (28 bàn thắng)
- Các CLB từng khoác áo: Santos (2002-2005), Real Madrid (2005-2008), Man City (2008-2010), Milan (2010-2015), Guangzhou Evergrande (2015), Atletico Mineiro (2016-2017), Sivasspor (2018-nay)
- Thành tích đáng chú ý: 2 lần vô địch Brazil, 2 La Liga, 1 Serie A, Copa America 2007, Confederations Cup 2005, 2009
- Giải thưởng cá nhân: Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới 2005, Cầu thủ xuất sắc nhất Copa America 2007.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x