Cầu thủ 38 tuổi đã trở thành vận động viên được trả lương cao nhất thế giới khi gia nhập Al Nassr. Và anh đã chứng tỏ khả năng của mình trước khung thành vào tối thứ Năm với màn trình diễn siêu phàm.
Ronaldo đã mở màn ngày thi đấu đáng nhớ của mình tại Sân vận động King Abdulaziz với một nỗ lực mạnh mẽ ở phút thứ 21 trước khi ghi bàn thứ hai ngay trước khi hiệp một kết thúc.
Sau đó, sau khi trọng tài Al-Harbi trao cho Al Nassr một quả phạt đền vì lỗi chơi bóng bằng tay, cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng Vàng đã thực hiện thành công để hoàn thành cú hat-trick thứ 61 trong sự nghiệp.
Những người hâm mộ bên trong sân vận động có sức chứa 38.000 người đã tạo ra tiếng "Siu" lớn nhất trong buổi tối khi Ronaldo ghi bàn thắng thứ tư và cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu giữa Al Nassr và Al Wehda. Đó là một đêm đáng nhớ với Ronaldo khi anh đã đạt cột mốc 500 bàn thắng trong sự nghiệp.
Và sau tiếng còi mãn cuộc, đội trưởng Al Nassr muốn ăn mừng thành tích của mình bằng cách để trọng tài viết chữ ký của mình lên quả bóng thi đấu. Anh rất có thể sẽ giữ quả bóng này, không giống như quả bóng ở cú hat-trick thứ 60 của anh thuộc về người đồng đội cũ Alejandro Garnacho.
Ronaldo đã được trao băng đội trưởng ngay sau khi ký hợp đồng trị giá 175 triệu bảng một năm với Al Nassr. Trên thực tế, kể từ khi hậu vệ Abdullah Madu mất đặc quyền đội trưởng, cầu thủ 38 tuổi này đã đeo băng đội trưởng trong 3 lần ra sân cho câu lạc bộ.