Ronaldo lẽ ra đã là đồng đội của Messi nếu không vì... một cuộc gọi

Bạn có tưởng tượng ra một ngày Cristiano Ronaldo và Lionel Messi sẽ chung một màu áo? Điều này lẽ ra đã thành sự thật vào năm 2009 nếu không có một cuộc gọi của ông trùm Florentino Perez.

Trong cuốn tự truyện của siêu sao người Bồ Đào Nha "Cristiano Ronaldo: The Biography", nhà báo Guillem Balague đã tiết lộ chi tiết chuyện Ronaldo từng suýt chuyển đến Barcelona thay vì Real Madrid vào mùa Hè 2009.

Cụ thể, tháng 4/2007, Ronaldo và Man United bắt tay với nhau ký vào một bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm để giữ cầu thủ người Bồ Đào Nha đến năm 2012. Thế nhưng, ngay sau chức vô địch Champions League ở mùa giải 2007/08, Ronaldo đã có ý định rời sân Old Trafford để tìm một bến đỗ mới.

Chính vì điều đó, Sir Alex Ferguson đã đích thân đến gặp Ronaldo để thuyết phục anh ở lại thêm một năm. Siêu sao người Bồ Đào Nha đồng ý vì anh cũng đã có một thỏa thuận khác.

Chủ tịch của Real vào năm 2008 là Ramon Calderon đã tiếp cận "siêu cò" Jorge Mendes, người đại diện của CR7. Cả hai bên đồng ý đưa ra thỏa thuận Ronaldo sẽ chuyển đến chơi cho Real vào mùa Hè năm 2009, nếu không anh sẽ phải mất 30 triệu euro cho đội bóng Hoàng gia. Ngược lại, Real cũng sẽ mất khoản tiền đó nếu không tuân thủ thỏa thuận.

Sau trận chung kết Champions League 2009, Ronaldo suýt chút nữa đã là đồng đội của Messi

Thế nhưng đến tháng 1/2009, chủ tịch Calderon bất ngờ từ chức khiến thương vụ giữa Real và Ronaldo đứng trước bờ vực phá sản khi mức phí chuyển nhượng của anh lúc ấy quá cao (94 triệu euro). 

Vicente Boluda, vị chủ tịch kế nhiệm khi đó đã quyết định dừng mọi động thái trong thương vụ mua siêu sao của M.U. Ông cho rằng 94 triệu euro cho một cầu thủ Bồ Đào Nha là quá phung phí. Thay vào đó, Boluda muốn sử dụng khoản tiền này để tăng cường chất lượng của các cầu thủ nội.

Cùng lúc đó, siêu cò Mendes, người đại diện của Ronaldo cũng nhận được thêm 2 lời đề nghị nữa từ Manchester City (150 triệu euro) và Barcelona (105 triệu euro). Khi ấy Manchester City vẫn còn là một đội bóng nhỏ nên lời đề nghị ấy không khiến Ronaldo để tâm.

Barcelona được cho là đã đưa ra lời đề nghị lên tới 105 triệu euro với tham vọng đưa Ronaldo về sát cánh cùng Messi. Chính Sir Alex Ferguson đã định để cậu học trò cưng đến sân Nou Camp vào Hè 2009. Các bên đều đã gần như thống nhất mọi điều khoản cho đến khi một cuộc điện thoại định mệnh xuất hiện.

Khi đó, tình hình tài chính của Real Madrid đang rất xấu. Với cương vị chủ tịch, Vicente Boluda gần như chắc chắn sẽ bị truy tố vì điều này. Đây cũng là một phần lý do khiến ông không dám chi tiền để chiêu mộ Ronaldo, điều mà theo ông dự báo là sẽ khiến CLB lâm vào cảnh nợ nần.

Nhưng ông trùm Perez đã xuất hiện và ra tay đưa CR7 về Real Madrid

Trước nguy cơ mất Ronaldo vào tay đối thủ không đội trời chung, "ông trùm" Florentino Perez quyết định nhảy vào cuộc. Perez thực hiện một cuộc gọi trực tiếp cho Boluda với thông điệp rằng hãy tiếp tục thực hiện thương vụ Ronaldo. Đổi lại, Boluda sẽ không bị truy cứu trách nhiệm vì tình hình tài chính của đội bóng.

Jose Angel Sanchez, trợ lý của tân chủ tịch Florentino Perez từng lên tiếng nhắc nhở về sức mạnh tiềm tàng của cặp đôi Ronaldo – Messi, nếu Real để hụt chân sút của M.U: “Nếu Barcelona có được Ronaldo, chúng ta sẽ không giành được danh hiệu nào trong 10 thập niên tới.”

Chính điều này đã tác động đến quyết định của Real Madrid. Ngày 1/6/2009, Perez nhận chức chủ tịch của Real Madrid và chỉ 10 ngày sau, bản hợp đồng bom tấn với Ronaldo được công bố với mức giá 94 triệu euro bất chấp tài chính có phần khó khăn của CLB khi ấy.

Đây là một quyết định vô cùng đúng đắn của Real Madrid khi Ronaldo bùng nổ khủng khiếp, trở thành cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử đội bóng đồng thời mang về 4 danh hiệu vô địch Champions League cùng vô số chiếc cúp danh giá khác.

XEM THÊM

Balotelli loại Ronaldo, chọn Messi ở đội hình xuất sắc nhất

Tân binh trẻ tuổi của Barca trả lời thông minh khi được hỏi về Messi và Ronaldo

Ronaldo & Messi sẽ không bị giảm giá trị vì Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Điều gì xảy ra khi bóng đá trở lại? Điều gì xảy ra khi bóng đá trở lại?

    Hình dung ngay bây giờ: một mùa Hè tràn ngập các giải đấu bóng đá hấp dẫn, được truyền trực tiếp, đầy ắp những cầu thủ đã bỏ lại sau lưng mọi lo lắng và mệt mỏi, khán đài chật cứng người, sẵn sàng phun trào. Hai tháng không bóng đá đánh đổi đáng giá cho một mùa Hè đầy kịch tính và hấp dẫn nhất chưa ai từng thấy. Đó không chỉ là giấc mơ.

  • Ai bảo cầu thủ nữ không điệu đà? Ai bảo cầu thủ nữ không điệu đà?

    Nhiều người vẫn quen hình dung rằng phái nữ mà theo nghiệp quần đùi áo số thì xù xì, cục mịch như phái mày râu. Thực tế chứng minh phái đẹp vẫn luôn là phép đẹp, cầu thủ nữ có thi đấu quyết liệt đến đâu thì vẫn duyên dáng điệu đà như thường. Trường hợp của ngôi sao tuyển Mỹ, Megan Rapinoe là minh chứng.

  • Hết rồi những 'hiệp sĩ' lãng mạn! Hết rồi những 'hiệp sĩ' lãng mạn!

    Cesar Menotti, HLV dẫn dắt Argentina vô địch World Cup 1978 là một trong những triết gia bóng đá vĩ đại nhất lịch sử. Ông là cha đẻ của câu nói bất hủ: “Bóng đá là ánh xạ của cuộc đời”. Và ông tự nhận mình là một hiệp sĩ vô sản đang sống trong thế giới bóng đá tư bản ăn thịt người và chỉ biết có tiền bạc.

  • Đại dịch cũng là thời cơ 'sửa chữa' bóng đá Đại dịch cũng là thời cơ 'sửa chữa' bóng đá

    Vì đại dịch Covid-19, trái bóng không thể lăn và phần lớn cầu thủ khắp nơi vẫn phải ở nhà vì lệnh cách ly. Nhưng bối cảnh lịch sử này cũng có thể là một cơ hội để sửa chữa bóng đá thế giới, khi mà guồng quay kim tiền đang khiến môn thể thao vua điên đảo và rời xa những giá trị cội rễ của mình.

  • Luật công bằng tài chính có… công bằng? Luật công bằng tài chính có… công bằng?

    Nhận thấy sự phát triển lệch lạc của bóng đá châu Âu, năm 2011, UEFA đã đưa ra Luật công bằng tài chính để kiểm soát tình hình. Nhưng rốt cuộc, chính công cụ này lại trở thành rào cản đối với sự... công bằng giữa các đội bóng.

  • Tin giờ chót ngày 17/4: Không phải Kane, M.U đang ngầm săn sát thủ giá 87 triệu bảng Tin giờ chót ngày 17/4: Không phải Kane, M.U đang ngầm săn sát thủ giá 87 triệu bảng

    M.U cạnh tranh với Everton để có được chữ ký của Belotti, Iniesta khuyên Barca kiên nhẫn với Griezmann và De Jong, Coutinho được 4 CLB tại Anh quan tâm... là những tin tức cuối cùng trong ngày 17/4.

  • Đội hình những cầu thủ 'ăn' thẻ đỏ nhiều nhất gồm những ai? Đội hình những cầu thủ 'ăn' thẻ đỏ nhiều nhất

    Trang TransferMarkt mới đây đã đưa ra đội hình 11 cầu thủ nhận nhiều thẻ đỏ nhất. Tổng cộng số thẻ đỏ của 11 người này lên tới 168.

  • Helenio Herrera: Tổ phụ nghệ thuật hắc ám và di sản Catenaccio vô song Helenio Herrera: Tổ phụ nghệ thuật hắc ám và di sản Catenaccio vô song

    Trong lịch sử bóng đá, Helenio Herrera là tượng đài nguyên bản, uy nghi và kỳ vĩ bậc nhất. Ông không chỉ đem Inter Milan tới đỉnh cao chói lọi nhất lịch sử mà còn đưa Catenaccio lên tầm nghệ thuật và biểu tượng của bóng đá Italia, dù ông là người Argentina gốc Tây Ban Nha.

  • 15 cầu thủ 'suy dinh dưỡng' lột xác thành ngôi sao 15 cầu thủ 'suy dinh dưỡng' lột xác thành ngôi sao

    Có nhiều CLB đã vô tình đẩy đi những tài năng trẻ mà sau này trở thành ngôi sao. Lý do đến từ việc họ bị chê là quá lùn khi còn nhỏ.

  • Gerrard bất ngờ không chọn cầu thủ Anh nào vào đội hình yêu thích Gerrard bất ngờ không chọn cầu thủ Anh nào vào đội hình yêu thích

    HLV Steven Gerrard đã khiến nhiều người bất ngờ khi không chọn bất kỳ một cầu thủ người Anh nào vào đội hình xuất sắc nhất của mình.

  • Balotelli loại Ronaldo, chọn Messi ở đội hình xuất sắc nhất Balotelli loại Ronaldo, chọn Messi ở đội hình xuất sắc nhất

    Hơn 1 thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp, Mario Balotelli từng sát cánh với nhiều ngôi sao hàng đầu. Mới đây, chân sút người Italia đã chọn ra đội hình những cầu thủ xuất sắc nhất theo quan điểm của mình và thẳng tay loại Cristiano Ronaldo cũng như Thierry Henry, người trực tiếp trò chuyện với mình.

  • Fernandes là một trong những đội trưởng tệ nhất lịch sử MU Fernandes là một trong những đội trưởng tệ nhất lịch sử MU

    Cây viết Charlie Wyett của tờ The Sun cho rằng Bruno Fernandes là một trong những thủ quân tệ nhất lịch sử MU, song vẫn đánh giá cao những gì anh đã làm được cho CLB.

  • Son Heung-min hứa giúp Tottenham quật ngã Arsenal Son Heung-min hứa giúp Tottenham quật ngã Arsenal

    Tiền đạo Son Heung-min tuyên bố Tottenham sẽ làm mọi cách để lấy lại niềm vui chiến thắng trong trận derby Bắc London sau "màn trình diễn không thể chấp nhận được" trong trận đấu gần nhất.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG

    Ở thắng lợi 4-1 của PSG trước Lorient, HLV Luis Enrique đã tung ra sân tới 3 cầu thủ cùng sinh năm 2006 là Senny Mayulu, Yoram Zague và Ethan Mbappe. Như vậy, có thể thấy thuyền trưởng PSG không ngại đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Đây là điều mà nhiều đời HLV tiền nhiệm của ông ở PSG chưa làm được.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x