Hôm 25/4 vừa qua, Jean-David Beauguel là tác giả của bàn duy nhất giúp Al Wehda hạ Al-Nassr để giành vé vào chung kết King's Cup. Sau khi trận đấu khép lại, Beauguel tiến đến nói với Ronaldo rằng anh là fan của CR7, đồng thời đề nghị xin áo đấu. Dù vậy, Ronaldo đã từ chối với thái độ khinh khỉnh.
Chia sẻ với tờ L'Equipe, Beauguel nói: "Tôi hơi thất vọng. Cuối trận đấu, tôi nói với Ronaldo rằng tôi là một fan cứng của anh ấy và xin áo thi đấu. Ronaldo bắt tay nhưng mặt không thực sự nhìn vào mặt tôi, với một thái độ rất khinh thường.
Tôi vẫn còn nhớ những video tôi xem về Ronaldo khi anh ấy còn ở trường đại học. Tôi hiểu anh ấy rất thất vọng sau trận thua, nhưng thái độ của anh ấy khiến tôi ngạc nhiên. Ngay cả trên sân, Ronaldo cũng bực bội, quát tháo cả đồng đội của mình".
Bất chấp nhận về trải nghiệm tiêu cực khi đối diện trực tiếp với Ronaldo, Beauguel vẫn cho rằng sự hiện diện của CR7 tại Saudi Arabia là điểm lành cho tương lai của bóng đá ở quốc gia Trung Đông này.
"Ngoài khía cạnh kinh tế, điều chắc chắn sẽ tích cực, tôi nghĩ sự xuất hiện của Ronaldo là điều tuyệt vời cho bóng đá Saudi Arabia. Người Saudi Arabia là những người yêu thích bóng đá. Và sự xuất hiện của Ronaldo có thể thúc đẩy những cầu thủ tầm cỡ anh ấy muốn đến đây thi đấu. Điều này sẽ cho phép sự phát triển của bóng đá ở quốc gia này, các học viện và trung tâm đào tạo", chân sút người Pháp khép lại.
Hiện tại, Ronaldo đang đang đối mặt viễn cảnh trắng tay. Al-Nassr từ khi Ronaldo đặt chân tới đã bị loại khỏi King's Cup, Saudi Super Cup và giờ có nguy cơ không thể vô địch Saudi Pro League.