Chỉ trích, trách móc, thiếu hài lòng... Ronaldo không thỏa mãn với bất cứ điều gì đến với mình trong hơn 1 năm qua. Ngay cả khi gây ra chuyện tày đình ở Man United với bài phỏng vấn đi ngược hết các giá trị chuyên nghiệp, vẫn có một bộ phận nói rằng, Ronaldo không có lỗi. Nhưng xâu chuỗi mọi chuyện lại từ ngày đó đến lúc này, có thể thấy, tất cả chỉ là nguyên nhân và kết quả mà thôi.
Ở trận đấu gặp Al-Wehda ở King Cup, nguồn năng lượng mà Ronaldo đóng góp cho Al-Nassr là gì? Anh dứt điểm 6 lần, trong đó tốt nhất chỉ là đưa bóng trúng xà ngang. Sau khi hiệp 1 kết thúc, cựu sao MU liên tục lắc đầu đi vào đường hầm. Thủ quân 38 tuổi nhìn về phía đồng đội, rồi lại quay đi và lắc đầu. Khi ra đến đường biên, anh nói lớn tiếng về phía ban huấn luyện. Truyền thông Bồ Đào Nha cho biết, Ronaldo "chê" mặt sân nhà quá khô.
Vì anh là Ronaldo nên được hưởng mọi đặc quyền ở môi trường bóng đá vùng trũng, từ đãi ngộ "vô tiền khoáng hậu", băng đội trưởng đến cả vị thế để... chỉ trích người khác. Nhưng mọi thứ chỉ "hợp lý" theo góc độ nhất định, khi anh có thể đền đáp bằng những bàn thắng, những màn trình diễn để đời, những lời động viên "cộp mác" đẳng cấp thế giới.
Al-Nassr cần Ronaldo mang thứ "thế giới" đó về Saudi Arabia, ban phát nó ra khắp giải đấu để chiều lòng người hâm mộ vẫn luôn coi anh là thần tượng số 1, dù giờ anh chẳng khác nào một "món hàng hết đát" bị thải loại khỏi nền công nghiệp châu Âu.
Nhưng không, sau một loạt những chuyện không ưng ý ở Man United và ĐT Bồ Đào Nha, có vẻ như Ronaldo vẫn chưa rút ra bài học và vẫn tự huyễn hoặc mình đang ở trung tâm Trái Đất. Anh rõ ràng không phải thế, ở châu Âu và kể cả ở châu Á. Ronaldo thậm chí chẳng thể hiện được sự khác biệt ở Al-Nassr, ngược lại có vẻ còn làm cho đội bóng suy yếu.
Có Ronaldo, Al-Nassr từ vị trí dẫn đầu bảng BXH giải VĐQG tụt xuống thứ nhì. Có Ronaldo, Al-Nassr bị đá văng ở cả hai mặt trận Super Cup và mới nhất là King Cup. Thậm chí, cả cúp giao hữu Riyadh Season Cup hồi tháng 1, Al-Nassr có Ronaldo cũng thua PSG của Messi.
Chưa dừng lại ở đó, HLV Rudi Garcia còn bị bay ghế, kết cục của việc không tìm ra cách chiều lòng Ronaldo. Lúc chưa có Ronaldo, Al-Nassr còn là thế lực hàng đầu Saudi Arabia. Nhưng kể từ lúc có CR7, đội bóng này suy yếu thấy rõ, đánh đâu thua đấy và đặc biệt là bầu không khí trong phòng thay đồ bị phá hỏng nghiêm trọng.
Sự chênh lệch, đến mức bất công về đãi ngộ, đặc quyền giữa Ronaldo và phần còn lại chẳng thể là công thức thành công ở bất cứ đâu, dù giải đấu hiện tại chẳng hề cạnh tranh gay gắt như Premier League hay Champions League.
Đến thời điểm này, dù muốn bênh vực đến đâu, chẳng ai còn tìm ra lý do gì để bao biện cho thói kênh kiệu của Ronaldo. Anh đã rời từ thành phố về "quê" để tiếp tục đóng vai "ông hoàng", nhưng chẳng có ngai vàng nào cho người không chịu chấp nhận thực tế.
Giá trị mà Ronaldo mang lại cho Al-Nassr không phải là câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần thể thao mà họ từng hứa kể cho công chúng ở Trung Đông. Ronaldo cũng từng nói rằng, giải VĐQG Saudi không sớm thì muộn cũng trở nên hấp dẫn nhất thế giới.
Thì ra, có quá nhiều người thích nói dối ở đây!