Ronaldo và Messi sẽ mang đến nguy cơ gì cho MU & PSG?

Để có được sự phục vụ của Cristiano Ronaldo và Leo Messi trong mùa hè này, Man United và PSG chỉ phải bỏ ra tổng số tiền 15 triệu euro, thậm chí còn ít hơn nếu đi vào chi tiết. Nghe qua rất giống một món hời, nhưng có thật như vậy không?

Cuối tuần qua giống như thể đoạn cuối của cuộc đối đầu cá nhân dài nhất thế giới bóng đá, khi MU có trận đầu tiên kể từ lúc tái hợp Ronaldo sau 12 năm, còn Messi thì ra mắt PSG chứ không phải thi đầu trong màu áo Barcelona.

Cuối tuần đó cũng là cơ hội cuối cùng để MU và PSG được sống trong thời kỳ tiền-phụ-thuộc-siêu-sao. Ronaldo gần như chắc chắn sẽ xuất phát trong trận đấu tiếp theo của MU, màn tiếp đón Newcastle trên sân nhà vào ngày 11/9, trong khi Messi cũng được đảm bảo một suất đá chính mặc định tại PSG.

Hãy nói đến MU trước. Quỷ đỏ vốn đã khá dư thừa tiền đạo từ trước khi ký hợp đồng với Ronaldo. Mason Greenwood đang trên đường trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, bên cạnh các đàn anh của mình như Edinson Cavani, Marcus Rashford, Anthony Martial và tân binh Jadon Sancho.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Ronaldo không ảnh hưởng trực tiếp tới những cái tên này dù nó vốn ra phải thế. Rashford đang chấn thương, Martial mất phong độ, Sancho bỏ quên những gì tốt nhất ở Dortmund còn Cavani thì không đủ thể lực để thi đấu cả mùa. Nhưng Ronaldo, bằng một cách nào đó, lại ảnh hưởng đến... Paul Pogba.

Pogba có thể phải quay về với vòng tròn giữa sân vì Ronaldo

chiến thắng 1-0 trước Wolves, người ta thấy Pogba bị kéo về vị trí tiền vệ trụ bên cạnh Fred, thay vì vai trò hộ công lệch trái như ở 2 trận trước. Rõ ràng là HLV Ole Solskjaer không quá tin tưởng Pogba ở vị trí "số 6" và buộc phải làm thế khi Scott McTominay - người đá cặp ăn ý với Fred, đang dính chấn thương. Sự khác biệt đến rất rõ, từ một cầu thủ tấn công hiệu quả với 5 kiến tạo trong 2 trận đầu mùa, Pogba chơi rất thiếu an toàn ở không gian trước mặt hàng tứ vệ.

Thực tế thì Solskjaer muốn quy hoạch Pogba thành một cầu thủ tấn công, xếp anh vào nhóm Rashford, Greenwood, Martial, chứ không phải nhóm Fred, Matic và McTominay. Nhưng với việc Ronaldo chiếm một suất cố định trên hàng công, Pogba khó lòng chơi cao như vậy được nữa, nhất là khi hàng tiền vệ đang rất thiếu và yếu. Solskjaer phải cắn răng kéo Pogba về, dù có muốn hay không.

Ở Pháp, trong trận gặp Reims vừa qua, có một cái chân trái ma thuật đã đi bóng cắt từ biên phải vào bên trong trước khi kiến tạo đẳng cấp cho Kylin Mbappe đánh đầu mở tỷ số. Không phải Messi đâu, lúc đó anh còn đang ngồi trên ghế dự bị và vỗ tay tán thưởng cho người đồng hương Di Maria vì pha xử lý siêu hạng.

Di Maria chưa bao giờ được xếp chung mâm với Neymar, Mbappe hay Messi nhưng tầm quan trọng của anh thì chắc Ronaldo (thời ở Real Madrid) và Messi (lúc khoác áo ĐT Argentina) đều hiểu rõ. Di Maria cung cấp năng lượng, sự cân bằng và tính kỷ luật cho đội bóng. Anh luôn xứng đáng với một suất đá chính ở PSG.

Di Maria có khi phải hi sinh cả vị trí của mình vì Messi

Nhưng HLV Mauricio Pochettino dù hiểu rõ tầm quan trọng của Di Maria nhưng liệu ông có thể chống lại sự quyến rũ của bộ ba MNM: Messi, Neymar và Mbappe? Không HLV nào làm được đâu? Những ông chủ Qatar muốn như vậy từ đâu mà!

Nhiệm vụ của Pochettino là làm cách nào đó, vừa cho 3 siêu sao kia sát cánh cùng nhau, vừa tạo sự cân bằng cho đội bóng. Nhiệm vụ đó không quá khó trước khi Messi đến bởi có Di Maria. Dù là một phần của hàng công 3 người nhưng Di Maria cực kỳ chịu khó phòng ngự, làm thay luôn cả phần của Neymar lẫn Mbappe.

Nhưng khi thay Di Maria bằng một lão tướng 34 tuổi như Messi, Pochettino đừng mong đợi điều đó! 

Cả Messi và Ronaldo đều đang đe dọa trực tiếp tới tính cân bằng của PSG và MU. Ronaldo và Messi cùng nằm trong nhóm 1% cuối cùng các tiền đạo thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu ở hạng mục pressing đối thủ. Ronaldo cũng siêu lười tắc bóng, trong khi Messi khá hơn một chút, nhưng vẫn là dạng tài tử trên sân khi không có bóng.

Cơn đau đầu chiến thuật sẽ hành hạ Solskjaer và Pochettino mỗi khi các học trò siêu sao của họ ra sân. Đó chính là tác dụng phụ của những "món hời" mà chúng ta đã nói ở trên. Đương nhiên, nếu Ronaldo và Messi tỏa sáng đều đặn và giúp CLB chủ quản giành chiến thắng và danh hiệu, sẽ chẳng ai nói nhiều tới mặt trái của họ. Dẫu sao, cùng hi vọng là cặp đôi có tổng tuổi đời 70 này sẽ làm được!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x