Giờ đây, cầu thủ 41 tuổi đầy tai tiếng này sắp được bổ sung vào danh sách những cầu thủ, hoặc cựu cầu thủ, phải ngồi tù vì bị cuốn vào thế giới ngầm tội phạm Hà Lan. Và danh sách đó đang ngày càng dài thêm.
"Đây là nỗi đau cho bóng đá Hà Lan", Evgeniy Levchenko, chủ tịch Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Hà Lan (VVCS), nói với The Athletic. "Nó không tốt cho bóng đá Hà Lan, cũng không tốt cho hình ảnh đất nước. Và rất đau đớn khi chứng kiến nhiều cầu thủ tài năng lớn lại không hiểu rằng họ đang giết chết hình ảnh bóng đá của chúng ta".
Stam từng đăng quang giải VĐQG Hà Lan cùng Twente năm 2010 và góp mặt trong đội hình Wigan năm 2013, khi họ đánh bại Man City để giành FA Cup - một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử bóng đá Anh.
Thế nhưng, hôm 12/8 vừa qua, Stam bị kết án 7 năm tù vì tham gia vào một âm mưu buôn lậu ma túy quốc tế, vụ án mới nhất cho thấy tại sao Levchenko cùng các đồng nghiệp đang cảnh báo cầu thủ rằng bóng đá "không chỉ là nam châm hút người giàu và đẹp, mà còn cả tội phạm".
Tháng 6 vừa qua, cựu ngôi sao chạy cánh của Ajax là Quincy Promes cũng bị dẫn độ về Hà Lan trong một vụ án đình đám khác khiến bóng đá nước này phải nhìn lại chính mình.
Promes, người từng 50 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan, bị kết án 6 năm tù vào tháng 2 năm ngoái vì buôn lậu 1.36