SAMIR NASRI GIẢI NGHỆ

Samir Nasri: Từ truyền nhân của Zidane thành cậu bé bất trị

Trung Nghĩa
17:33 ngày 29-09-2021
Tiền vệ Samir Nasri đã tuyên bố từ giã sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 34 với rất nhiều tranh cãi và nuối tiếc. Với tiềm năng của mình, lẽ ra anh đã có một sự nghiệp ấn tượng hơn nhiều.

THÔNG TIN SAMIR NASRI

Tên đầy đủ: Samir Nasri
Ngày sinh: 26/6/1987
Nơi sinh: Septèmes-les-Vallons, Pháp
Chiều cao: 1m75
Vị trí: Tiền vệ tấn công
Sự nghiệp Marseille (2004-2008): 166 trận, 12 bàn
Arsenal (2008-2011): 125 trận, 27 bàn
Man City (2011-2017): 176 trận, 27 bàn
Sevilla (mượn, 2016-2017): 30 trận, 3 bàn
Antalyaspor (2017-2018): 8 trận, 2 bàn
West Ham (2019): 6 trận, 0 bàn
Anderlecht (2019-2020): 8 trận, 2 bàn

Sự nghiệp quốc tế
U16 Pháp (2002-2003): 16 trận, 8 bàn
U17 Pháp (2003-2004): 16 trận, 6 bàn
U18 Pháp (2004-2005): 4 trận, 0 bàn
U19 Pháp (2005-2006): 10 trận, 5 bàn
U21 Pháp (2006-2007): 4 trận, 0 bàn
ĐTQG Pháp (2007-2013): 41 trận, 5 bàn

Danh hiệu
Marseille: Intertoto Cup 2005
Arsenal: Á quân League Cup 2010/11
Man City: Premier League 2011/12 và 2013/14; League Cup 2013/14; Siêu Cúp Anh 2012, Á quân FA Cup 2012/13
U17 Pháp: Vô địch U17 châu Âu 2004
Cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp 2010

Một sự nghiệp sớm huy hoàng rồi vụt tắt

Kể từ khi rời Anderlecht vào năm 2020, Nasri đã không đầu quân cho CLB nào. Tại đội bóng Bỉ, tiền vệ người Pháp cũng chỉ có 8 lần ra sân do chấn thương hành hạ. Từ đó, Nasri đã làm việc trên kênh truyền hình Canal+ với tư cách là một chuyên gia phân tích.

Mới đây, Nasri đã tuyên bố giã từ sự nghiệp cầu thủ. Cựu ngôi sao của Arsenal và Man City tiết lộ án treo giò 18 tháng phải nhận vì điều trị tĩnh mạch tại một phòng khám ở Los Angeles, Mỹ tác động quan trọng trong quyết định giải nghệ của anh (PV - sẽ nói rõ ở phần dưới).

Được trời phú cho một tài năng có thể so sánh với Zinedine Zidane, Nasri từng khiến cựu huấn luyện viên Arsene Wenger của Arsenal lên tiếng về sự tương đồng giữa 2 người. "Sự linh hoạt ở phần hông của Nasri tương tự như Zidane, nhưng Zidane đã có một sự nghiệp vĩ đại hơn Nasri nhiều", Giáo sư từng nói.

Nasri được đào tạo ở học viện của Marseille và có trận ra mắt CLB vào năm 2004 ở tuổi 17. Anh đã có 166 lần ra sân trong vòng 4 năm cho đội bóng thành phố cảng trước khi được Arsenal mua về.

Nasri đến Premier League năm 2008 khi mới 21 tuổi trong một bản hợp đồng trị giá 12 triệu bảng. 2 năm sau, anh đã thay thế Cesc Fabregas trở thành linh hồn trong lối chơi của Arsenal mùa giải 2010/11.

Nasri thi đấu cho nhiều CLB nhưng không thực sự thành công ở bất kỳ nơi nào

Nhưng ít ai biết Nasri có thể đã suýt chết vì viêm màng não khi thi đấu ở Pháp. Cầu thủ nhỏ con này đã may mắn vượt qua bệnh tật để khẳng định được tài năng của mình.

Sau khi thành danh với Arsenal, Nasri đã có cuộc chia tay đầy tai tiếng với sân Emirates. NHM Pháo thủ cáo buộc anh là kẻ "tham phú phụ bần" khi gia nhập Man City với giá 24 triệu bảng vào năm 2011.

Nasri đã giành được 2 chức vô địch Premier League cùng Man City trước khi những chấn thương ập đến và khiến tiền vệ sinh năm 1987 bị tác động tiêu cực. Anh dần đánh mất phong độ và bị đem cho Sevilla mượn trong mùa 2016/17, trước khi tới Antalyaspor vào năm 2017. Nhưng tại Thổ Nhĩ Kỳ, anh vẫn liên tiếp chấn thương và bị cắt hợp đồng ngay tháng 1 năm sau.

Vài tuần sau khi rời Thổ Nhĩ Kỳ, Nasri bị UEFA cấm thi đấu 6 tháng vì họ kết luận anh dùng doping. Sau cùng, anh bị tăng án thêm 12 tháng lên tổng cộng 18 tháng. Tuyển thủ Pháp có thời gian ngắn chơi cho West Ham và Anderlecht trước khi giải nghệ.

Với khả năng của mình, lẽ ra Nasri đã phải thành công hơn trong sự nghiệp của mình chứ không nhanh chóng vụt tắt như vậy.

May mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần

Sau khi vụt sáng từ một tài năng trẻ thành một ngôi sao trong màu áo Marseille, Nasri đã bị viêm màng não trong mùa giải cuối cùng tại câu lạc bộ nước Pháp.

Đó là khoảnh khắc mà anh tiết lộ rằng gần như phải trả giá bằng mạng sống của mình. Nasri cũng tiết lộ rằng anh cảm thấy bị bỏ rơi bởi những người mà anh từng nghĩ là rất thân thiết.

Nasri từng suýt chết vì bệnh viêm màng não

"Trong năm cuối cùng của tôi tại Marseille, tôi đã phải nằm viện 12 ngày vì bệnh viêm màng não, và tôi đã nhìn thấy sự bạc bẽo của con người", Nasri nói với Canal+.

"Tôi đã thấy nhiều người vây quanh mình khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, khi tôi còn là hoàng tử bé của Marseille, khi tôi đã chơi mùa giải mà tôi trở thành một cầu thủ ngôi sao của đội bóng".

"Lúc đó mọi người luôn quan tâm tới tôi. Nhưng khi tôi bị bệnh 12 ngày, với căn bệnh viêm màng não sắp chết, không có ai ở đó cả. Tôi đã nhận thấy mọi thứ thực sự tồi tệ".

Cú sốc tại Hollywood

Trong một sự nghiệp ngập tràn những sai lầm, sai lầm lớn nhất của Nasri đã khiến anh nhận án phạt cấm thi đấu 18 tháng do vi phạm các quy tắc chống doping của Hiệp hội Chống doping Thế giới (WADA).

Tháng 12/2016 trong thời gian được Man City cho Sevilla mượn, Nasri đã đến trung tâm y tế Drip Doctors ở Los Angeles, Mỹ theo lời quảng cáo của nữ bác sĩ gợi cảm Jamila Sozahdah để tiêm một loại thuốc vitamin nhằm tăng cường sức khoẻ.

Tại đó, anh được truyền 500ml nước có chứa chất dinh dưỡng vào tĩnh mạch. Mọi chuyện sẽ không trở nên rắc rối nếu dung dịch này không nằm trong danh mục chất cấm của WADA.

Ngày 22/2/2018, Nasri đã bị UEFA cấm thi đấu trong 6 tháng. Ngày 1/8/2018, sau khi mãn hạn treo giò, Nasri tiếp tục bị cấm thi đấu thêm 18 tháng. Án phạt mới này có hiệu lực từ ngày 1/7/2017. Do đó, cựu tiền vệ người Pháp chỉ được trở lại thi đấu vào tháng 1/2019. 

Sự nghiệp của Nasri chính thức xuống dốc vì tiêm chất kích thích tại phòng khám của nữ bác sĩ Jamila Sozahdah

Nasri cho biết án phạt này đã phá hủy sự nghiệp của anh. "Những gì xảy ra ở Los Angeles khi đó đã huỷ hoại sự nghiệp của tôi", Nasri nói trong cuộc chia sẻ trên mạng xã hội Instagram Live mới đây.

"Đó chỉ là một mũi tiêm thuốc vitamin, và tôi có hoá đơn thuốc hợp pháp. Nhưng điều đó lại khiến tôi đối mặt án phạt bị cấm thi đấu đến 2 năm".

"Tôi hoàn toàn tan nát, bất mãn và suy sụp. Tôi cũng gọi cho HLV Sampaoli (HLV của Sevilla khi đó), nói rằng tôi không còn tâm trạng thi đấu nữa, và hãy cho tôi ra đi. Nhưng ông ấy vẫn muốn giữ tôi lại".

"Tuy nhiên, sự việc đó đã gây quá nhiều tác động khiến tâm trạng tôi chán nản, không tập trung và chẳng thể hiện được gì trên sân. Cảm giác của tôi khi đó là sự nghiệp bóng đá đã kết thúc".

Cậu bé hư

Trong nhiều năm, bất chấp tài năng thiên bẩm, Nasri vẫn luôn bị coi là một cậu bé hư. NHM Arsenal đã rất tức giận khi anh gia nhập Man City, gọi tiền vệ này là "kẻ hám tiền" và "tên lính đánh thuê rẻ tiền".

Trong thời gian ở Man City, cựu huấn luyện viên Roberto Mancini đã nói: "Tôi muốn cho anh ta một cú đấm" sau màn trình diễn xuất thần trong một trận đấu ở Premier League. Vị chiến lược gia người Italia ám chỉ sự thiếu nhất quán của cầu thủ người Pháp. Có trận anh chơi rất hay nhưng có trận lại vật vờ như một bóng ma.

Mối quan hệ rạn nứt của anh với người đồng đội cũ William Gallas cũng gây ra nhiều tranh cãi trong nhiều năm. Mọi chuyện bắt đầu khi cựu hậu vệ Chelsea cho rằng Nasri đã chiếm chỗ của Thierry Henry trên xe buýt.

"Tôi đã có vấn đề với William Gallas. Tôi đã tranh cãi với Thierry Henry về chỗ ngồi trên xe buýt của đội", Nasri nói với Daily Mail. "Nhưng sau đó mối quan hệ với Thierry thật tuyệt. Chúng tôi đã có một sự hiểu lầm và nhanh chóng được hóa giải".

Nasri bị tố hỗn láo với Gallas và không thèm bắt tay anh trong trận đấu giữa Arsenal và Tottenham

Gallas cảm thấy Nasri không tôn trọng Henry, và từ chối nói chuyện với anh ta trong một năm. Khi họ đối đầu nhau trong trận derby Bắc London sau khi Gallas chuyển đến Tottenham, Nasri đã từ chối bắt tay người đồng hương trước khi bước vào trận đấu.

Về phần mình, Gallas tố Nasri từng thuê người đe dọa Gallas hồi 2009. Gallas tiết lộ: "Lần ấy, tôi đang ở trong khách sạn với mấy người anh em họ trước khi lên tập trung cùng ĐT Pháp. Đột nhiên có người lạ tiếp cận, đòi nói chuyện với tôi. Ban đầu tôi định không tiếp nhưng nhìn lại thì tôi nhận ra hắn ta thường xuất hiện bên Nasri ở sân tập của Arsenal".

"Hắn ta muốn tôi đi gặp Nasri đang ngồi trong một chiếc xe cách đó không bao xa. Tôi định đi theo hắn thì anh họ tôi ngăn lại. Anh họ tôi là cảnh sát nên rất cảnh giác. Rồi tôi nhìn thấy có kẻ lăm lăm trong tay cái túi có chứa một khẩu súng điện bên trong. Tôi không hiểu sao họ lại làm thế. Nhưng rất may là hôm ấy tôi không đi một mình. Không thì không biết chuyện gì có thể xảy ra nữa".

Từ chỗ là một tài năng đầy triển vọng, Nasri đã tự phá bỏ sự nghiệp của mình vì tính khí bốc đồng, ham chơi và không chịu cầu tiến. Giá như anh nỗ lực hơn thì đã có thể tự hào về nghiệp cầu thủ của mình sau khi giải nghệ như tiền bối Zidane.

Nguồn The Sun
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x