
Theo tờ A Bola, sự cố xảy ra ở phút 85 trên sân Dragao trong trận đấu vừa qua giữa Porto và Moreirense. Froholdt bị khuỷu tay của Guilherme Liberato bên phía Moreirense thúc mạnh vào đầu trong một tình huống tranh chấp quyết liệt. Tiền vệ người Đan Mạch lập tức ngã vật xuống sân và nằm bất tỉnh.
Jan Bednarek, cựu cầu thủ Southampton và hiện khoác áo Porto, là một trong những người đầu tiên có mặt để hỗ trợ Froholdt. Trung vệ này nhanh chóng xoay đồng đội trẻ vào tư thế an toàn trước khi các cầu thủ khác vây quanh nhằm che chắn cho anh khỏi ống kính truyền hình.
Không khí trên sân trở nên căng thẳng khi nhiều cầu thủ Porto bật khóc vì lo lắng. Đội ngũ y tế phải mất vài phút chăm sóc Froholdt trước khi đưa anh rời sân bằng cáng. Các CĐV cũng dành những tràng vỗ tay động viên tiền vệ trẻ trước khi anh được đưa thẳng tới bệnh viện.
Sau đó, Porto xác nhận Froholdt bị chấn động não nhưng các kết quả kiểm tra ban đầu không phát hiện bất thường đáng lo ngại.

“Victor Froholdt đang dần hồi phục và không có bất kỳ bất thường nào trong các xét nghiệm đã thực hiện. Tuy nhiên, do bị chấn động não, cậu ấy sẽ tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện”, Porto thông báo.
HLV Francesco Farioli cũng cho biết Froholdt vẫn tỉnh táo sau sự cố. “Những hình ảnh đó thật kinh khủng, chúng tôi rất sợ hãi. Cậu ấy đang nằm viện để làm các xét nghiệm nhưng có vẻ ổn và vẫn tỉnh táo”, HLV Porto nói.
Đáng chú ý, Froholdt đang được nhiều CLB Premier League theo dõi. Arsenal và MU đều được cho là dành sự quan tâm tới tiền vệ người Đan Mạch, trong khi Newcastle cũng xem anh như một phương án tiềm năng cho tương lai.



























