Sau 10 năm, 'bàn tay Chúa' của Henry thay đổi bóng đá ra sao?

Cẩm Chi
17:22 ngày 21-11-2019
Tròn 1 thập niên đã trôi qua kể từ ngày Thierry Henry gián tiếp ghi bàn giúp ĐT Pháp vượt qua CH Ireland để giành vé tham dự World Cup 2010.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ở tình huống đó, Titi không dùng tay chuyền bóng cho đồng đội ghi bàn. Với cả hai đội, trận đấu hôm ấy đúng là một vết nhơ khó quên với họ, nhất là sau khi chứng kiến cách FIFA dàn xếp sau đó.

Vận may khó tin
Raymond Domenech là người phương Tây, nhưng ông lại mê tín chẳng kém gì người phương Đông. Thay vì chọn nhân sự cho ĐT Pháp theo phong độ và thành tích thi đấu của cầu thủ, ông lại thích lựa những người hợp mệnh với mình theo cung hoàng đạo và chiêm tinh học. Bằng chứng là ở kỳ World Cup 2006, Robert Pires bị loại thẳng tay vì mang cung Bọ Cạp. Domenech cho đó là điềm dữ nên ông nhất quyết gạt Pires ra ngoài.

Nhưng đó lại là kỳ World Cup cho thấy Domenech đã đúng. ĐT Pháp lọt vào chung kết World Cup với một đội hình rất bình thường, vì thế Domenech có cơ sở để lựa chọn theo đức tin của riêng ông. Mọi chuyện tiếp tục ứng nghiệm ở vòng loại World Cup 2010. Trước một CH Ireland thi đấu rất ổn định, Pháp dù không chơi hay hơn đối phương nhưng vẫn giành quyền đi tiếp nhờ bàn tay của Henry.

Tình huống diễn ra trong trận lượt về vòng play-off giữa hai đội. Ở lượt đi Pháp thắng 1-0 trên sân khách, nhưng họ lại để Robbie Keane ghi bàn thắng duy nhất trong 90 phút khi chơi trên sân nhà. Hai đội buộc phải bước vào hiệp phụ, và đó là lúc bước ngoặt diễn ra. Phút 103, trong tình huống lộn xộn trước khung thành CH Ireland, Henry dùng tay trái đỡ bóng, rồi lại dùng chính bàn tay đó tâng bóng lên để chuyền vào cho Gallas đánh đầu ghi bàn.

Tình huống Thierry Henry dùng tay kiến tạo để loại CH Ireland khỏi World Cup 2010

“Đúng là tôi đã dùng tay chơi bóng để kiến tạo cho Gallas lập công. Nhưng tôi không phải trọng tài để quyết định xem bàn thắng đó hợp lệ hay không hợp lệ. Đúng là kiến tạo kiểu đó không hay ho chút nào cả, và lẽ ra tôi không nên làm vậy nhưng như tôi đã nói, tôi không phải trọng tài”, Henry giãi bày với FourFourTwo. 

Ở bàn thắng gây tranh cãi của Gallas, các trọng tài không chỉ bỏ qua lỗi dùng tay chơi bóng của Henry. Trước đó, trọng tài biên cũng không phất cờ việt vị khi Squillaci nhảy lên tranh bóng. Dẫu sao ,việc bỏ qua lỗi việt vị trong một tình huống nhạy cảm vẫn có thể tha thứ, nhưng công nhận một bàn thắng dùng tay chơi bóng rõ ràng thì không. Ai cũng nhìn thấy Henry cố tình không chế bóng bằng tay, trừ trọng tài chính.

Vận rủi của Pháp và Blatter
Sức ép khổng lồ từ truyền thông quốc tế khiến “bàn tay Chúa” của Henry bị nhạo báng là “bàn tay bẩn”. Các cầu thủ CH Ireland bức xúc nói họ bị cướp đi cơ hội tham dự World Cup một cách trơ trẽn. Robbie Keane thậm chí còn thẳng thừng nói hẳn Henry cũng phải xấu hổ với bản thân mình, khi kiến tạo một pha bóng bẩn thỉu như thế. Trước áp lực đó, Titi buộc phải lên tiếng nhận lỗi về mình. Anh thậm chí còn đề nghị FIFA tổ chức một trận đá lại để đảm bảo công bằng.

Tất nhiên, chẳng có trận đá lại nào diễn ra cả. FIFA đã làm mọi cách để ngăn Ireland thay thế Pháp tham dự World Cup 2010, thậm chí sẵn sàng dùng tiền bịt miệng. Một khoản tiền 5 triệu USD được FIFA chuyển cho CH Ireland theo dạng cho vay ưu đãi hỗ trợ xây SVĐ mới. Tuy nhiên, câu chuyện đằng sau những đồng đô la lại chứa đầy những lời tục tĩu và âm mưu đê hèn của Sepp Blatter.

Cựu chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, chịu ảnh hương không nhỏ vì pha bóng của Henry

John Delaney, GĐĐH LĐBĐ CH Ireland kể: “Blatter nhạo báng và sỉ nhục chúng tôi vì đòi công lý phải được thực thi. Ông ta hỏi đểu: “Các cậu nghĩ tôi sẽ để World Cup có 33 đội thi đấu à?’. Blatter thực sự là kẻ trơ trẽn. Sau này, tôi có đưa bạn gái mình đến một sự kiện ở Vienna. Blatter nhìn đắm đuối cô ấy bằng ánh mắt hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống rồi bảo: ‘Tôi thấy bạn gái mới của cậu được đấy’”.

Của thiên trả địa, ĐT Pháp đến Nam Phi tham dự World Cup 2010 nhưng phải sớm ra về trong thất bại nhục nhã. Tâm điểm tranh cãi lần này là một tiền đạo khác: Nicolas Anelka. Anh có thể hợp mệnh với Domenech, nhưng không hề hợp kiểu huấn luyện quân phiệt của ông thầy. Hưởng ứng cùng Anelka, nhiều cầu thủ khác ngang nhiên chống đối khiến Domenech ra về trong ê chề thất bại. Còn về phần Blatter, tròn 6 năm sau “bàn tay Chúa” của Henry, ông ra đi trong ê chề.

Quả báo cho Blatter

Sepp Blatter không thể rời chức vụ Chủ tịch FIFA trong yên ả. Vài ngày trước khi buộc phải từ chức, ông bị diễn viên hài người Anh Lee Nelson ném tiền vào mặt giữa buổi họp báo. Hiện tại, Blatter vẫn bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

 Sepp Blatter bị diễn viên hài người Anh Lee Nelson ném tiền vào mặt

Tiền đề cho VAR

“Bàn tay Chúa” của Henry, cộng thêm tình huống Lampard bị từ chối bàn thắng ở World Cup 2010 đã tạo tiền đề buộc FIFA phải áp dụng công nghệ trong bóng đá. Ban đầu họ chỉ chấp nhận goal-line, nhưng bây giờ cả VAR cũng đã xuất hiện.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x