Trong chuyến thăm Madrid năm 2007, Anatoliy Byshovets, HLV trưởng của Lokomotiv Moscow lúc bấy giờ, nói rằng xem Sergio Aguero thi đấu giống như đến thăm bảo tàng Prado. Pep Guardiola gọi anh là một huyền thoại. Jorge Valdano nói anh có thể tạo ra mọi thứ, ở bất cứ đâu, một cầu thủ độc đáo không hề biết sợ hãi, mặc dù ông đã sai về điều đó. Lionel Messi nói anh đã làm được những điều không thể. Diego Maradona nói Aguero gợi nhớ đến chính ông, từng gọi điện xin lỗi vì đã không cho anh thi đấu nhiều hơn. “Tôi là một thằng khốn", Maradona nói.
Đôi khi có cảm giác như người duy nhất chưa bao giờ nói Aguero xuất sắc lại là người mà anh thực sự muốn nghe điều đó nhất. Khi cựu tiền đạo Man City tuyên bố giải nghệ ở tuổi 33, buộc phải dừng lại vì vấn đề về tim mạch, tất cả những căng thẳng tích tụ bên trong kể từ khi anh ra mắt ở tuổi 15, bố anh đã gọi điện và nói rằng ông chưa bao giờ thấy một cầu thủ nào giỏi hơn. Lúc đó anh đã chơi 786 trận và ghi 427 bàn thắng. “Bố đợi đến khi con giải nghệ mới nói với con điều đó sao?!”, Aguero đáp lại. “Lúc đó tôi vừa vui vừa buồn", anh nói. “Cuối cùng thì ông ấy cũng nói được một điều tốt đẹp".
Cuối tuần bây giờ khác rồi. Đó không phải là cách Aguero đã lên kế hoạch và tất nhiên anh ước mình vẫn có thể thi đấu. Cái kết thật đáng sợ, cái ngày tháng 10 năm 2022 khi cơn chóng mặt, mờ mắt và nghẹt thở ập đến, tim anh đập loạn xạ.