
Haaland đang nằm trong nhóm những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới và là tiền đạo đạt hiệu suất ghi bàn ấn tượng nhất từ đầu mùa giải 2025/26. Anh đã góp công lớn đưa Na Uy tiến sát lần đầu tham dự một giải đấu lớn kể từ năm 2000 và lần đầu dự World Cup kể từ năm 1998. Ở trận thắng Estonia 4-1 gần nhất, Haaland lập cú đúp, qua đó đưa đội nhà đến gần tấm vé dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Tính trên cả cấp độ CLB và ĐTQG, anh đã chạm mốc 30 bàn ở mùa giải này, tiếp tục duy trì phong độ cá nhân phi thường tại Man City. Sự nổi tiếng của anh ngày một lớn, và Solskjaer chính là một trong những người đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình đó.
Về phần Solskjaer, cựu tuyển thủ Na Uy đang thất nghiệp sau khi chia tay Besiktas vào tháng 8, nhưng ở tuổi 52, ông vẫn muốn trở lại công việc cầm quân. Solskjaer chia sẻ trên podcast Stick to Football: "Tôi đang tìm kiếm. Tôi sẵn sàng. Tôi không quá nôn nóng phải trở lại, nhưng đúng là tôi thích làm việc ở Anh. Na Uy, Thụy Điển hay nơi nào khác cũng được, điều quan trọng là được làm việc. Tôi thích giúp họ phát huy tối đa năng lực, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và giúp CLB".
Sau thời gian làm việc ở Molde, Man United và Besiktas, Solskjaer cũng để ngỏ khả năng dẫn dắt một đội tuyển quốc gia, trong đó Na Uy là lựa chọn hợp lý nhất. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ không làm gì ảnh hưởng tới vị trí của HLV trưởng hiện tại, Stale Solbakken.

Solskjaer nói thêm: "Chúng tôi vẫn có một HLV giỏi, đội tuyển đang trên đường đến World Cup. Nhưng nếu một ngày nào đó ông ấy không ký hợp đồng mới? Tất nhiên rồi, ai mà không muốn được làm việc với Erling Haaland lần nữa?".
Haaland từng công khai ghi nhận sự giúp đỡ của Solskjaer trong quá trình phát triển bản thân. Anh nói với tạp chí GQ: "Điều đầu tiên ông ấy nói với tôi là: 'Cậu không biết đánh đầu đâu. Chúng ta phải luyện chuyện đó'. Và đó là thứ chúng tôi làm suốt 2 năm tôi ở Molde. Điều đó thật sự tốt, vì ngày ấy tôi đánh đầu rất tệ, còn giờ tôi ghi bàn bằng đầu rất tốt và tất cả là nhờ ông ấy".
Solskjaer từng muốn tái ngộ Haaland khi dẫn dắt MU, nhưng đề xuất chuyển nhượng của ông không được lắng nghe. Ông nói trên Stick to Football: "Tôi làm việc với Haaland ở Molde hai mùa giải. Mùa hè trước khi tôi đến đây (MU), tôi gọi cho CLB và bảo: 'Phải ký hợp đồng với cậu ấy ngay, cậu ấy sẽ trở thành cầu thủ hàng đầu'. Đó là tháng 6/7 năm 2018, và họ bảo không – họ đã có đủ báo cáo rồi".
"Sau đó khi tôi làm HLV tạm quyền, Haaland đã được bán cho RB Salzburg. Tôi nói ngay với CLB rằng phải mua cậu ấy khi còn điều khoản giải phóng. Chúng tôi biết điều đó, và lúc ấy không ai khác chịu chi tiền – 20 triệu euro là món hời. Dù cậu ấy có liên hệ với Alfie, với Man City hay Leeds đi nữa. Nhưng CLB đã quyết định không theo đuổi. Chúng tôi chưa từng gửi đề nghị hay tiếp cận, cho đến khi Haaland bắt đầu ghi bàn liên tục ở RB Salzburg. Lúc ấy Dortmund, Juventus, ai cũng nhảy vào. Điều khoản giải phóng khi đó vẫn rẻ – 60 triệu euro".
Cuối cùng, Haaland đến Manchester nhưng là để khoác áo Man City vào mùa hè 2022. Anh lập tức đưa CLB đến cú ăn ba Premier League, FA Cup và Champions League ngay trong mùa đầu tiên tại Etihad. Trong khi Man United tiếc nuối cơ hội bị bỏ lỡ, tiền đạo số 9 đáng sợ, người đã ghi 143 bàn sau 161 trận cho Man City.























