Nhìn lại hành trình sa ngã của Robinho, từ một ngôi sao trên đà thăng tiến tới sự nghiệp đứt gánh vì bê bối tình dục và trở thành một phạm nhân với bản án 9 năm từ giam, khiến những người từng mến mộ tài năng của anh không khỏi thôi xót xa, tiếc nuối.
Robinho chẳng phải tù nhân VIP
Tại cái nơi mà người ta gọi là "nhà tù của những người nổi tiếng" của tiểu bang Sao Paulo, Robinho được chính thức gọi là "tù nhân Robson de Souza". Tuy nhiên, trong phạm vi của nhà tù Tremembe II ấy, chẳng ai không biết Robson de Souza chính là một cựu "Galactico" đáng xấu hổ với cái tên thường gọi Robinho.
Một người từng được xem như kế thừa “Vua bóng đá” Pele, với 100 lần khoác áo ĐT Brazil (và ghi 28 bàn), một người từng thi đấu cho Santos, Real Madrid, Man City hay Milan, thì không thể ẩn mình dưới cái tên khai sinh đầy đủ của mình. Không cần nhắc tới “nửa chữ Robinho”, nhưng khi cựu tuyển thủ Brazil xuất hiện ở nhà tù Tremembe số 2 vì tội hiếp dâm tập thể trong một hộp đêm ở Italia năm 2013 (tội ác mà phải hơn 10 năm sau anh mới phải trả giá), thì không tù nhân nào không nhận ra anh.
Ở ngoài kia, Robinho có nổi tiếng cỡ nào, thì với những phạm nhân còn lại, cựu cầu thủ 40 tuổi cũng không phải là VIP. Họ khinh thường, miệt thị cái tên của anh. Mọi sự khinh rẻ ấy càng được thể hiện rõ trong lễ Giáng sinh đầu tiên của Robinho kể từ khi phải ngồi bóc lịch, anh không n