
Từ hạ tầng hiện đại, đào tạo trẻ, chuyên nghiệp hóa giải đấu cho tới bản sắc đội tuyển quốc gia, sự trỗi dậy của bóng đá Morocco không phải là điều ngẫu nhiên mà là sản phẩm của tầm nhìn, đầu tư và sự kiên nhẫn hiếm có.
Tầm nhìn của Vua Mohammed VI
Bước ngoặt lớn nhất của bóng đá Morocco đến vào năm 2009, khi Vua Mohammed VI khởi xướng một dự án chiến lược quốc gia nhằm tái thiết toàn bộ hệ sinh thái bóng đá.
Khi ấy, Morocco vẫn chìm trong sự thiếu ổn định, thành tích thất thường và không tạo được dấu ấn rõ nét trên bản đồ bóng đá thế giới. Nhà vua không tìm kiếm những thành công tức thời, mà đặt mục tiêu dài hạn: xây dựng nền móng để Morocco trở thành một cường quốc bóng đá bền vững, gắn liền với phát triển xã hội và kinh tế.
Với khoản đầu tư khoảng 65 triệu USD ban đầu, chiến lược này tập trung vào ba trụ cột: hạ tầng hiện đại, phát triển tài năng bản địa và chuyên nghiệp hóa bóng đá ở mọi cấp độ. “Ở Morocco, bóng đá gần như là tất cả”, Vua Mohammed VI từng phát biểu. Đây là một câu nói phản ánh rõ triết lý coi bóng đá là công cụ đoàn kết xã hội và nâng tầm hình ảnh quốc gia.
Ở trung tâm của chiến lược ấy là Học viện bóng đá Mohammed VI, một trong những học viện hiện đại và có ảnh hưởng nhất châu Phi. Học viện tuyển chọn những tài năng trẻ xuất sắc nhất trên khắp cả nước, phần lớn đến từ các gia đình thu nhập thấp, với mục tiêu chuẩn bị lực lượng cho World Cup 2030 và xa hơn nữa.

Điểm